Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu cho miền Trung tại concert lớn nhất sự nghiệp

Quốc Thiên ủng hộ 200 triệu cho miền Trung tại concert lớn nhất sự nghiệp
3 giờ trướcBài gốc
Sau nhiều tháng chuẩn bị với hàng loạt kế hoạch được ấp ủ kỹ lưỡng cùng nhiều sản phẩm “hâm nóng” liên tục, Live Concert Skynote – The Reflection 2025 đã chính thức khép lại trong không khí trọn vẹn và đầy cảm xúc tối 22/11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn đáp lại kỳ vọng lớn của Quốc Thiên và khán giả, thu hút gần 10.000 người, trở thành live concert lớn nhất và hoành tráng nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ.
Đêm diễn thu hút gần 10.000 người, trở thành live concert lớn nhất và hoành tráng nhất trong sự nghiệp của Quốc Thiên.
Chương trình quy tụ ê-kíp đình đám như đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc âm nhạc Hoài Sa và SlimV, đạo diễn ánh sáng Long Kenji… Tất cả cùng tạo nên một không gian trình diễn đẳng cấp chuẩn quốc tế. Sân khấu Skynote gây ấn tượng với thiết kế 180 độ dài 72m, sâu 20m và cao 20m. Hệ thống steel truss chịu tải 100 tấn – vượt xa mức 10–20 tấn của đa số sân khấu ngoài trời trong nước – cho phép triển khai âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng quy mô lớn mà không chắn tầm nhìn khán giả.
Năm nay, concert bắt đầu sớm hơn truyền thống với khung giờ 17h00, trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Đông đảo nghệ sĩ đồng nghiệp có mặt từ sớm để ủng hộ Quốc Thiên; nhiều Anh Tài từ “Anh trai vượt ngàn chông gai” cũng xuất hiện tại khán đài, tạo không khí gần gũi và ấm áp.
Chương đầu tiên mở ra với sắc hồng lãng mạn phủ tràn sân khấu. Quốc Thiên xuất hiện cùng ca khúc mở màn “Mình yêu từ bao giờ”, dẫn dắt khán giả vào hành trình cảm xúc hạnh phúc, ngọt ngào qua các ca khúc “Yêu em rất nhiều”, “Dành cho em”, “Ước gì” và “Lặng”. Khi sân khấu chuyển sang gam tối, câu chuyện tình yêu bước vào vùng cảm xúc tan vỡ với “Lạc” và “Hơn 1 nghìn năm sau”. Điểm nhấn là phần trình diễn “Ánh trăng giả dối”, được dựng theo hình tượng chiếc gương trong MV, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Hai chương đầu tái hiện hành trình tình yêu của Quốc Thiên – từ trong trẻo, hy vọng đến những vết nứt và nỗi buồn. Đây cũng là những cảm xúc gắn với mối tình đầu, điều anh từng chia sẻ đã trở thành chất liệu cho nhiều sản phẩm sau này, giúp khán giả cảm nhận sự chân thật và độ nén cảm xúc trong giọng hát.
Sang Chương 3, Quốc Thiên đưa khán giả trở lại với loạt bản ballad làm nên tên tuổi như “Anh đau từ lúc em đi”, “Mong manh tình về”, “Vẫn nhớ”, “Hãy để em đi”… Mạch cảm xúc nhất quán, từ đau đớn đến dịu dàng, khiến nhiều khán giả xúc động. Khách mời đầu tiên – Bùi Công Nam – xuất hiện với màn song ca “Anh không theo đuổi em nữa”, tiếp đó là tiết mục solo “Tiến hay lùi” cùng phần trêu đùa vui vẻ.
Quốc Thiên và Hòa Minzy
Quốc Thiên và Bùi Công Nam
Chương 4 mang màu sắc world music và dân gian đương đại. “Đào liễu” gây bất ngờ khi có sự xuất hiện phút chót của Hòa Minzy. Cả hai tiếp tục kết hợp với bản hit “Bắc bling”. Sân khấu được dàn dựng công phu với múa lân, múa rồng, tạo nên chương diễn rực rỡ đậm chất văn hóa Việt.
Tại đây, Quốc Thiên dành một khoảnh khắc chia sẻ về tình hình thiên tai miền Trung và tuyên bố sẽ trích 200 triệu đồng từ doanh thu Skynote 2025 để ủng hộ đồng bào. Anh cho biết đây là trách nhiệm và mong muốn dùng âm nhạc cùng tình cảm khán giả để lan tỏa sự sẻ chia đến những nơi cần hỗ trợ.
Ngay sau đó, MONO xuất hiện trên sân khấu với bản song ca “Em xinh” phiên bản dân gian, rồi đến tiết mục solo “Waiting for you”, mang lại nguồn năng lượng tươi trẻ. Cả hai cũng nhắc lại kỷ niệm từ chương trình “Chiến sĩ quả cảm”.
Quốc Thiên gây xúc động khi công bố trích 200 triệu đồng từ doanh thu đêm nhạc để ủng hộ đồng bào miền Trung giữa loạt màn trình diễn được dàn dựng công phu.
Không khí được đẩy lên khi Hồ Ngọc Hà bước ra sân khấu, mang đến phần mashup gồm tám ca khúc: “Gửi người yêu cũ”, “Phải là anh thì em mới biết”, “Hừng đông”, “Cô đơn trên sofa”, “Vội vàng”, “Xin hãy thứ tha”, “Chia cách bình yên” và “Hãy thứ tha cho em”. Sau tiết mục, cô dành lời khen cho Quốc Thiên, nhận định anh đã “bước lên một đẳng cấp khác”.
Sân khấu tiếp tục sôi động với phần kết hợp hài hước giữa Quốc Thiên, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn và Duy Khánh, trước khi đội hình Nhà Trẻ từ “Anh trai vượt ngàn chông gai” tái hợp cùng loạt ca khúc từng gây bão như “Đi đu đưa đi” và “Sao cũng được”.
Đêm diễn khép lại bằng chuỗi ca khúc sôi động phối theo phong cách EDM, trước khi giai điệu “Skynote” vang lên. Trong khoảnh khắc cuối, Quốc Thiên mắt đỏ hoe khi nhìn xuống biển người hơn 10.000 khán giả – một cái kết trọn vẹn cho dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của anh.
Hà Phương/VOV.VN Ảnh: NVCC
Nguồn VOV : https://vov.vn/giai-tri/quoc-thien-ung-ho-200-trieu-cho-mien-trung-tai-concert-lon-nhat-su-nghiep-post1248129.vov