Tối 15/11, sự kiện mở màn của lễ hội nhạc nước WaterBomb lần đầu tổ chức tại Việt Nam đã chính thức diễn ra, quy tụ loạt gương mặt nổi bật từ Việt Nam và Hàn Quốc như Bi Rain, Dara, Kwon Eunbi, tlinh, MIN… Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đa sắc màu này từng được kỳ vọng sẽ tạo nên một đêm “bùng nổ” như những phiên bản WaterBomb tại Hàn Quốc hay Thái Lan.
Tuy vậy, ngay sau khi chương trình khép lại, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng không khí WaterBomb Việt Nam “nhạt” hơn kỳ vọng, thiếu sự cuồng nhiệt vốn được xem là đặc trưng của lễ hội. Một phần nguyên nhân được chỉ ra đến từ lựa chọn setlist của một số nghệ sĩ Việt. Các tiết mục của tlinh, MIN hay Dương Domic bị nhận xét chưa tạo được sự liền mạch và bốc lửa, khiến tổng thể chương trình thiếu điểm nhấn.
Ở chiều ngược lại, loạt nghệ sĩ Hàn Quốc tham gia sự kiện đều là những cái tên quen thuộc nhưng không thuộc nhóm sao “bán cháy vé” ở thị trường châu Á. Việc đem WaterBomb tại Việt Nam so sánh với các concert đình đám của BLACKPINK hay gần đây là G-Dragon được cho là khập khiễng, bởi tính chất sự kiện hoàn toàn khác nhau. WaterBomb là lễ hội tổng hợp, không phải đêm nhạc cá nhân, nên mức độ đầu tư và kỳ vọng của công chúng cũng có sự thay đổi.
Ngoài ra, do là lần đầu tiên WaterBomb được đưa về Việt Nam, thương hiệu sự kiện vẫn còn khá mới mẻ với phần lớn khán giả trong nước. Điều này khiến người xem chưa thực sự mạnh dạn chi trả hoặc kỳ vọng lớn như những lễ hội quốc tế đã có nhiều năm tổ chức.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Việt Nam đang dần trở thành điểm đến tiềm năng cho các hoạt động giải trí mang quy mô khu vực và quốc tế. Sự xuất hiện của WaterBomb chỉ là một minh chứng mới cho thấy thị trường sự kiện trong nước đang ngày càng thu hút hơn, mở ra nhiều cơ hội đưa những chương trình lớn về gần hơn với khán giả Việt.
Thanh Phúc