Đồng chí Cao Thị Hoài An, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk, chia tay cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 hoàn thành Chiến dịch Quang Trung tại địa bàn. Ảnh: Đức Hiếu.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trực tiếp hỗ trợ nhân lực, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 400 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, làm việc với tinh thần “3 ca, 4 kíp, làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, làm xuyên lễ, Tết”.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng bằng khen cho các đơn vị quân đội thực hiện Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn. Ảnh: TH315.
Kết quả, 610 căn nhà đã được xây mới, sửa chữa tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa, góp phần đưa Chiến dịch về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trước thềm Xuân mới.
Người dân Đắk Lắk quyến luyến chia tay bộ đội. Ảnh: Đức Hiếu.
Những món quà tình nghĩa trao tận tay mỗi chiến sĩ. Ảnh: Đức Hiếu.
Tình quân dân thêm gắn bó sau Chiến dịch Quang Trung. Ảnh: Đức Hiếu.
Phát biểu tại buổi lễ chia tay, Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, nhấn mạnh: Trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch, hình ảnh người chiến sĩ Quân khu 5 cùng các đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân lội bùn, dựng lại từng mái nhà, sửa từng bức tường, vận chuyển từng bao vật liệu; những bữa cơm vội bên công trường, những ngày làm việc xuyên đêm, làm cả ngày nghỉ, giờ nghỉ, ngày lễ, Tết… đã trở thành hình ảnh thân quen, xúc động và đầy tự hào.
Các em học sinh tỉnh Đắk Lắk tại lễ tiễn. Ảnh: Đức Hiếu.
Bên cạnh đó là hình ảnh những giọt nước mắt hạnh phúc, lời cảm ơn nghẹn ngào của người dân khi những ngôi nhà đổ nát, tốc mái được dựng lại kiên cố, bảo đảm an toàn. Mỗi công trình, mỗi mái nhà hoàn thành không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng sinh động của niềm tin, của tình quân - dân bền chặt, là sự ấm áp của nghĩa đồng bào, khẳng định sâu sắc chân lý: “Nơi nào nhân dân gặp khó khăn, nơi đó có Bộ đội Cụ Hồ.”
Những người lính đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân. Ảnh: TH315.
“Chiến dịch Quang Trung” đã tiếp nối và làm sáng rõ hơn truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, viết nên bản hùng ca thời bình, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Chiến dịch không chỉ giúp xua tan nỗi lo âu, mang lại cái Tết ấm áp cho bà con vùng thiên tai, mà còn gieo mầm hy vọng, tiếp thêm động lực để nhân dân vững vàng vượt qua gian khó, xây dựng cuộc sống tương lai.
Phút chia tay bịn rịn. Ảnh: TH315.
Các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ, trở về đơn vị. Ảnh: Đức Hiếu.
Chiến dịch đã khép lại, nhưng những dấu ấn đậm nét về tình người, những mái ấm kiên cố và đặc biệt là tình quân - dân keo sơn, bền chặt sẽ còn mãi.
Ngôi nhà mới mọc lên sau Chiến dịch Quang Trung do cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 575 (Quân khu 5) thực hiện tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TH575
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng khen cho 60 tập thể và 350 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Quang Trung trên địa bàn tỉnh.
Đức Hiếu - Thanh Trúc