Những ngày qua, câu chuyện của Lan Phương trở thành tâm điểm chú ý khi phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa nữ diễn viên và chồng cũ người Anh chính thức khép lại. Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm, trao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái cho Lan Phương. Khoảnh khắc nữ diễn viên bật nhảy đầy nhẹ nhõm sau phiên tòa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như một biểu tượng cho cảm giác giải thoát mà cô đã chờ đợi suốt thời gian dài.
Trong cuộc trò chuyện mới đây với truyền thông, nữ diễn viên cho biết quãng thời gian hơn một năm qua giống như một cuộc chiến chưa từng dừng lại. Từ việc chuẩn bị hồ sơ, thu thập bằng chứng, đối diện áp lực pháp lý đến việc giữ cho hai con có cuộc sống ổn định, mọi thứ khiến cô luôn ở trong trạng thái căng cứng. Có thời điểm, Lan Phương nói bộ não của cô như "đóng băng", chỉ biết ngồi xuống sàn nhà và khóc để giải tỏa.
Lan Phương trở thành tâm điểm chú ý sau khi phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn chính thức khép lại.
Khác với hình ảnh quen thuộc của một nữ diễn viên luôn đầy năng lượng trên màn ảnh, Lan Phương hiện tại chọn cách đối diện cảm xúc thật của mình thay vì cố gồng lên. Cô kể mình học được cách cho phép bản thân nghỉ ngơi hoàn toàn trong những ngày quá tải, điều mà trước đây nữ diễn viên chưa từng làm. Sau mỗi lần như thế, Lan Phương lại tự vực dậy để tiếp tục công việc, chăm sóc con cái và giữ nhịp sống ổn định cho gia đình nhỏ.
Đi qua giai đoạn biến cố hôn nhân, Lan Phương cho biết cô từng nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt sức cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Nữ diễn viên kể có những khoảnh khắc rất đời thường như trên đường đưa con đi học hay trong lúc di chuyển công tác, cô bất ngờ bật khóc vì áp lực dồn nén quá lâu.
Điều khiến nữ diễn viên xúc động nhất lại đến từ sự quan tâm của những người xa lạ, từ một câu hỏi thăm đến một cái ôm động viên đúng lúc. Với Lan Phương, những điều nhỏ bé ấy giúp cô cảm nhận rõ hơn sự sẻ chia và tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục bước qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.
Lan Phương thừa nhận từng nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt sức cả tinh thần lẫn cảm xúc.
Những câu chuyện nhỏ ấy phần nào lý giải vì sao Lan Phương nhiều lần nhắc đến "cảm giác được tự do" trong các bài đăng gần đây. Sau phiên phúc thẩm, nữ diễn viên chia sẻ cô từng có khoảng thời gian nhìn lên bầu trời và tự hỏi tự do thực sự là gì. Đến hiện tại, điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải chiến thắng tại tòa, mà là cảm giác được trở về với chính mình.
"Tôi được sống theo cách của mình", Lan Phương nói khi nhắc về thay đổi lớn nhất sau biến cố hôn nhân. Ở tuổi 43, nữ diễn viên cho biết cô cảm nhận rõ sự tự do trong từng cử chỉ, nụ cười và cả cách bước đi. Sau nhiều năm luôn cố gắng làm hài lòng mọi thứ xung quanh, Lan Phương học cách thiết lập ranh giới cá nhân và nhìn mọi mối quan hệ thực tế hơn.
Điều khiến nữ diễn viên hạnh phúc nhất không phải chiến thắng tại tòa mà là được trở về với chính mình.
Song song với những thay đổi trong đời sống riêng, Lan Phương cũng có màn trở lại đáng chú ý trên màn ảnh rộng với Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Bộ phim kinh dị đang tiến gần mốc doanh thu 180 tỷ đồng đánh dấu hình ảnh dữ dội và gai góc hơn của nữ diễn viên sau nhiều năm quen thuộc với khán giả truyền hình. Trong phim, cô vào vai Sáy, người mẹ mang nỗi oan khuất bị tước mất cơ hội ở cạnh con mình. Chính yếu tố tình mẫu tử trong kịch bản khiến Lan Phương quyết định nhận vai giữa lúc cuộc sống riêng còn nhiều biến động.
Nữ diễn viên từng trải qua nhiều ngày quay giữa hang động lạnh buốt, ngập khói lửa đến mức bị viêm phổi hơn một tháng sau khi đóng máy. Nhưng với cô, công việc diễn xuất lại trở thành khoảng thời gian hiếm hoi giúp bản thân tạm quên đi những áp lực ngoài đời.
Hiện tại, Lan Phương vẫn duy trì lịch làm việc nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc hai con gái. Cô cho biết dù bận rộn thế nào vẫn luôn ưu tiên giờ giấc sinh hoạt ổn định cho các bé, dành thời gian đọc sách, chơi cùng con và trở thành điểm tựa tinh thần cho con gái lớn Lina sau giai đoạn nhiều xáo trộn.
Hiện tại, nữ diễn viên vẫn duy trì công việc nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc hai con gái.
Sau tất cả, điều Lan Phương lựa chọn không còn là cố giữ một cuộc hôn nhân đã khiến cô mệt mỏi, mà là buông bỏ để tìm lại sự bình yên cho bản thân và các con. Với nữ diễn viên, đó không phải dấu chấm hết của một hành trình, mà là điểm bắt đầu cho cuộc sống mới nhẹ nhõm và cân bằng hơn.
Ngọc Hân