Antoine Semenyo. Ảnh: Getty.
Semenyo không phải là cái tên trưởng thành từ những học viện danh giá, mà là minh chứng sống cho câu chuyện "hành trình kỳ diệu". Chỉ trong vòng bốn năm, anh đã leo một mạch từ League Two lên đến Premier League, và giờ đây đang trở thành một trong những cây săn bàn đáng gờm nhất tại xứ sở sương mù. Mùa giải này, anh không chỉ là chân sút hàng đầu của Bournemouth từ các tình huống cố định mà còn có trung bình 3,8 cú sút mỗi trận – con số vượt mặt cả những cái tên đình đám như Erling Haaland, Cole Palmer hay Mohamed Salah.
Với sự tiến bộ không ngừng và khả năng thi đấu bền bỉ, thuận cả hai chân, Semenyo không lạ gì khi trở thành mục tiêu của những đội bóng lớn. Theo tờ Independent, Quỷ đỏ thành Manchester là cái tên mới nhất bày tỏ sự quan tâm nghiêm túc, trong khi cả Arsenal và Liverpool đều đã theo dõi sát sao anh từ trước đó.
Đặc biệt, với Arsenal, thương vụ này có thể mang thêm yếu tố cảm xúc khi chính Semenyo từng thừa nhận rằng anh là một "fan cứng" của Pháo thủ. Trong một buổi phỏng vấn với The Athletic, anh từng chia sẻ: “Tôi là người hâm mộ Arsenal. Được chơi cho CLB mình yêu thích từ nhỏ chắc chắn là một điều tuyệt vời, nhưng để làm được điều đó, tôi cần chứng minh bản thân trước đã.”
Và rõ ràng, Semenyo đang làm rất tốt điều đó. Không những có mặt thường xuyên trong đội hình chính của Bournemouth, anh còn ghi bàn vào lưới những đối thủ cực mạnh như Manchester City và chính... Man United. Dù vậy, theo nhiều nguồn tin, anh vẫn chưa phải là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của bất kỳ đội nào trong ba cái tên kể trên. Man Utd và Arsenal hiện đang dồn lực cho thương vụ Nico Williams – cầu thủ chạy cánh của Athletic Club – người được đánh giá là có phong độ ổn định hơn ở cấp độ đỉnh cao và đang có giá khoảng 50 triệu bảng. Tuy nhiên, mức lương của Williams được cho là vượt mốc 200.000 bảng/tuần, khiến các đội bóng phải cân nhắc.
Trong khi đó, dù mức lương của Semenyo "dễ thở" hơn nhiều, nhưng Bournemouth không dễ nhả người. Tiền đạo này không có điều khoản giải phóng hợp đồng, đồng nghĩa với việc đội chủ sân Vitality có toàn quyền "hét giá". Theo tiết lộ, con số mà Bournemouth kỳ vọng để nhả người có thể lên tới ít nhất 65 triệu bảng – một mức phí không hề thấp cho một cầu thủ chưa từng thi đấu ở cúp châu Âu.
Tóm lại, Semenyo đang là cái tên cực hot trên thị trường chuyển nhượng, và nếu tiếp tục giữ vững phong độ, anh hoàn toàn có thể tạo ra một “bom tấn” bất ngờ trong mùa hè sắp tới.
Mộc Chân (Theo Independent)