Ra biển lớn để thấy mình đang ở đâu

Ra biển lớn để thấy mình đang ở đâu
9 giờ trướcBài gốc
Thành công của đoàn thể thao Việt Nam tại AYG 2025 là dấu hiệu của một chu kỳ mới
Dưới sự dẫn dắt của Trưởng đoàn Đào Đức Kiên, Phó Trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), 47 VĐV trẻ của Việt Nam đã tranh tài ở 11/29 môn và phân môn, trong tinh thần thi đấu quyết tâm, tự tin và chuyên nghiệp.
Tinh thần chiến đấu không từ bỏ
Chiếc HCV duy nhất của đoàn Việt Nam được ghi dấu bởi đô cử Nguyễn Thành Duy ở hạng cân 65kg nam môn cử tạ. Theo chia sẻ của Trưởng đoàn Đào Đức Kiên, hành trình đến với tấm HCV này là “một cuộc chiến của ý chí và chiến thuật”.
Trong phần thi cử giật, Thành Duy chỉ thành công ở mức 120 kg và thất bại ở hai lần cử sau, tạm xếp thứ tư. Tuy nhiên, bước sang phần thi cử đẩy, Ban huấn luyện đã đưa ra quyết định táo bạo (“tố” mức tạ khởi điểm 152 kg) cao hơn các đối thủ cùng hạng cân. Sau một lần thất bại, Thành Duy tiếp tục nâng mức tạ lên 153 kg, rồi 156 kg ở lượt cuối và thành công ngoạn mục. Trong khi đó, đô cử Triều Tiên dừng lại ở 150 kg, còn đối thủ Trung Quốc Wang Bohang thất bại ở mức 157 kg, kết quả giúp Việt Nam giành được tấm HCV danh giá.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, mức tạ 156 kg không phải là quá sức với Thành Duy bởi khi tập luyện, Duy đã tiệm cận mức 157kg. Tuy nhiên từ sàn tập đến thành công trên sàn thi đấu là cả một câu chuyện dài, nếu VĐV không vững vàng và Ban huấn luyện không có những quyết định sáng suốt.
Điều đáng ghi nhận là ở trường hợp này, Duy đã thực hiện chính xác chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra. Chính ý chí, nghị lực và tinh thần không từ bỏ đã giúp VĐV trẻ này bứt phá trong thời khắc quyết định. Trưởng đoàn Đào Đức Kiên nhấn mạnh: “Đây là tấm HCV không chỉ thuyết phục về chuyên môn, mà còn thể hiện bản lĩnh và phẩm chất cần có của một VĐV đỉnh cao dám thử thách giới hạn của bản thân”.
Bên cạnh tấm HCV quý giá ấy, nhiều tấm HCB và HCĐ khác của đoàn Việt Nam cũng để lại ấn tượng mạnh. Khoảng cách giữa các VĐV Việt Nam với nhóm dẫn đầu là rất sít sao. Ví dụ, hai tấm HCB môn golf chỉ kém HCV của VĐV Trung Quốc đúng một gậy; HCB của đô cử Y Yên chỉ kém HCV của VĐV Triều Tiên 1 kg, hay đô vật Thảo Thơm thua đối thủ Ấn Độ ở những giây cuối cùng. Đó đều là các môn thuộc hệ thống thi đấu của Asian Games và Olympic, cho thấy thể thao trẻ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để vươn lên nhóm đầu nếu được đầu tư đúng hướng.
Những bài học quý từ “đại dương” thể thao châu lục
Theo ông Đào Đức Kiên, AYG 2025 là “cơ hội cọ xát vô cùng quý giá” cho các VĐV trẻ Việt Nam. Họ không chỉ được thi đấu với các đối thủ mạnh nhất châu Á mà còn trải nghiệm quy mô tổ chức, áp lực và tiêu chuẩn chuyên môn tương đương với Asian Games. Đây là bước đệm quan trọng để chuẩn bị cho các mục tiêu xa hơn ở cấp độ khu vực và thế giới.
Ông Kiên phân tích: “Chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng ở một số hạng cân nhẹ và nội dung nữ. Đó cũng là hướng đầu tư cần ưu tiên, nhằm “tấn công” vào những môn thế mạnh của Việt Nam trong tương lai”. Thực tế cho thấy, ở các môn như cử tạ, vật, golf, bắn cung... nhiều VĐV trẻ Việt Nam đã tiệm cận nhóm đầu châu lục. Điều quan trọng là họ cần được thi đấu thường xuyên hơn để tích lũy bản lĩnh, bản năng thi đấu và khả năng ứng biến chiến thuật.
Thể thao trẻ Việt Nam không thiếu tài năng, nhưng còn thiếu môi trường rèn luyện quốc tế và điều kiện chuyên biệt. Việc tham dự các đại hội như AYG là bước khởi đầu, song nếu không duy trì được sự đầu tư liên tục, những tài năng này rất dễ “mất nhịp”. Chính vì vậy, sau đại hội, đoàn thể thao sẽ có báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất Bộ VHTTDL, Cục TDTT tiếp tục quan tâm, đầu tư mạnh mẽ hơn cho tuyến trẻ, nhất là các môn Olympic và Asiad, những đấu trường đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và chiến lược khoa học.
Trưởng đoàn Đào Đức Kiên cũng kiến nghị: “Đầu tư cho thể thao trẻ cần gắn với đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị chuyên sâu và hệ thống huấn luyện cập nhật theo chuẩn quốc tế. Đồng thời, phải mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế, để các em không chỉ tập mà còn được va chạm thực tế, đó mới là con đường bền vững để tiến gần hơn tới đấu trường Olympic”.
Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 khép lại, để lại nhiều bài học giá trị cho thể thao Việt Nam. Từ một tấm HCV của Nguyễn Thành Duy cho tới hàng loạt tấm HCB sát nút, điều đáng quý nhất là tinh thần thi đấu và ý chí vượt lên chính mình phẩm chất cốt lõi của một nền thể thao đang từng bước trưởng thành.
Những kết quả tại Bahrain cho thấy thế hệ VĐV trẻ hôm nay đã có ý thức hơn về sứ mệnh của mình thi đấu không chỉ để thắng, mà để khẳng định vị thế Việt Nam trong bản đồ thể thao châu lục. Họ đang từng bước thể hiện bản lĩnh và khát vọng của một nền thể thao “nhỏ nhưng có tầm”, sẵn sàng đối diện và học hỏi từ những cường quốc lớn.
Điều quan trọng nhất sau mỗi kỳ đại hội không chỉ là số huy chương, mà là năng lực thật sự của thế hệ kế cận, những người sẽ gánh vác nhiệm vụ tại SEA Games 33, Asian Games 2026 và xa hơn là Olympic Los Angeles 2028. Ra biển lớn để thấy mình đang ở đâu, thông điệp ấy không chỉ đúng với các VĐV trẻ, mà còn với cả chiến lược phát triển thể thao Việt Nam là chỉ khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, va chạm và học hỏi, chúng ta mới biết mình cần thay đổi điều gì để tiến xa hơn.
Thành công của đoàn thể thao trẻ Việt Nam tại AYG 2025 không chỉ là kết quả của một kỳ đại hội, mà là dấu hiệu của một chu kỳ mới, nơi thể thao Việt Nam đang chuyển mình từ phong trào sang chuyên nghiệp, từ thi đấu vì danh dự sang thi đấu vì chiến lược phát triển bền vững. Và chính những nỗ lực bền bỉ, những tấm gương trẻ như Nguyễn Thành Duy sẽ là động lực để thể thao Việt Nam tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn tầm châu lục, hướng tới Olympic trong tương lai gần.
THU SÂM
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/the-thao/ra-bien-lon-de-thay-minh-dang-o-dau-178759.html