Ngay trong sáng mùng 6 Tết đã có nhiều tàu ra khơi đánh bắt.
Theo nhận định của nhiều bà con ngư dân, thời điểm sau Tết hàng năm, thời tiết rất thuận lợi cho nghề khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển. Vì vậy, trước giờ ra khơi, các thuyền viên trên tàu ai cũng phấn khởi và sẵn sàng cho chuyến ra khơi đầu tiên của năm mới với mong cầu may mắn cả năm.
Vào sáng mùng 6 Tết vừa qua, tại cửa biển xã Khánh Hội, huyện U Minh, hàng trăm phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản lớn, nhỏ đã nhổ neo cho tàu ra khơi. Một số ghe vào muộn, chưa kịp ra khơi vào ngày này cũng rất khẩn trương chuẩn bị ngư cụ, xăng dầu, nước đá, lương thực, thực phẩm… đưa lên tàu để kịp cho chuyến biển đầu năm vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng.
Anh Trần Văn Hùng, làm nghề biển trên 15 năm ở xã Khánh Hội, cho biết: “Mặc dù dư âm Tết vẫn còn, nhưng gia đình đã chủ động chuẩn bị, sẵn sàng cho tàu “xuất quân” vào sáng mùng 6 Tết. Bởi, theo quan niệm của bà con buôn bán, làm ăn thì ngày khai trương đầu năm mới là rất quan trọng. Đối với ngư dân làm nghề biển cũng vậy, chúng tôi rất quan tâm và xem trọng chuyến biển đầu năm để “lấy lộc”. Như chuyến biển “lấy lộc” đầu năm Giáp Thìn 2024 vừa qua, hầu hết bà con sống bằng nghề biển ở Khánh Hội đều thu hoạch cá, mực đạt khá cao so với những năm trước”.
Anh Nguyễn Văn Hùng kiểm ra dây neo tàu, chuẩn bị cho tàu ra khơi.
Là người địa phương có thâm niên gần 30 năm làm nghề biển, anh Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Trong ngày mùng 6 Tết, gia đình tôi đã có 2 tàu ra khơi, 1 tàu còn lại do gia đình chưa chuẩn bị kịp dầu, nước đá và lương thực, thực phẩm; sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì tôi tiếp tục cho tàu này ra khơi vào ngày mùng 9 Tết. Hy vọng chuyến biển đầu năm mới, khi tàu vào bờ sẽ đầy ắp cá, mực”.
Bên cạnh những phương tiện có trọng tải lớn đã ra khơi, nhiều phương tiện đánh bắt nhỏ gần bờ (sáng đi, chiều vào) cũng tranh thủ đi đánh bắt thủy sản từ ngày mùng 6 Tết. Mặc dù mỗi lần đánh bắt sản lượng không nhiều nhưng ngày nào bà con ngư dân cũng có thu nhập.
Anh Phạm Hữu Nghĩa, Ấp 5, xã Khánh Hội, cho biết: “Do phương tiện nhỏ nên tôi chỉ khai thác được ở ven bờ, trung bình mỗi ngày được vài chục ký cá, mực, bán được từ 1-1,5 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí xăng dầu, nước đá, gia đình tôi còn lãi được từ 700-800 ngàn đồng, nhờ đó mà cuộc sống gia đình cũng từng bước được nâng lên”.
Anh Nguyễn Thành Trung kiểm tra máy bơm nước tàu trước giờ ra khơi vào mùng 6 Tết.
Những ngày này, về cửa biển xã Khánh Hội, Khánh Tiến, cảm nhận không khí khẩn trương, phấn khởi của bà con ngư dân cho tàu nhổ neo ra khơi để khai thác, đánh bắt thủy sản trên biển.
Chuyến biển đầu năm mới mang theo niềm hy vọng của mọi người về một năm trời yên, biển lặng để các tàu thuyền khi về bến đều đầy ắp cá, mực, các chủ tàu và bà con ngư phủ có thêm nguồn thu nhập để phát triển kinh tế gia đình và an tâm bám biển, vươn khơi./.
Kim Cương - Hùng Phước