Về dự buổi gặp mặt, có ông Hoàng Văn Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Hội đồng hương Sầm Sơn tại Hà Nội; ông Hồ Huy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh, Chủ tịch Hội đồng hương Thanh Hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ tướng lĩnh công an, quân đội Sầm Sơn. Với tâm huyết dành cho quê hương, ông được trân trọng mời tham gia làm Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ các lực lượng vũ trang Sầm Sơn tại Hà Nội.
Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 và 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, buổi gặp mặt và ra mắt Câu lạc bộ các lực lượng vũ trang Sầm Sơn tại Hà Nội là hoạt động ý nghĩa, kết tinh hồn thiêng sông núi, gắn bó keo sơn, đoàn kết vươn lên của những con người Sầm Sơn trong sắc cờ đỏ sao vàng rợp trời Hà Nội của những ngày tháng Tám lịch sử.
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Hội đồng hương Sầm Sơn tại Hà Nội phát biểu.
Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chủ tịch Hội đồng hương Sầm Sơn tại Hà Nội đã tổ chức khai mạc và phát biểu tại buổi gặp mặt, xúc động nhắc lại những mốc son lịch sử: “Từ đêm trường nô lệ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong hành trình 80 năm, biết bao thế hệ đã ngã xuống, máu của họ đã nhuộm đỏ lá cờ Tổ quốc, để hôm nay chúng ta được sống trong hòa bình, được gặp gỡ trong nghĩa tình đồng hương.”
Ông nhấn mạnh, trong suốt những năm tháng lịch sử ấy, lực lượng vũ trang (từ quân đội, Công an đến dân quân tự vệ) luôn là nòng cốt giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Trong hàng ngũ ấy, người con Sầm Sơn, người con xứ Thanh đã góp phần làm rạng danh quê hương anh hùng.
Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội chúc mừng.
Cũng trong dịp này, Ban Chấp hành Hội đồng hương Thành phố Sầm Sơn tại Hà Nội công bố đổi tên thành Hội đồng hương Sầm Sơn tại Hà Nội, với nhiều hoạt động phong phú, như: Câu lạc bộ Thầy thuốc do các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thơm và Nguyễn Văn Duyệt làm Chủ nhiệm. Hội sinh viên Sầm Sơn, với những phong trào thể thao, giao lưu học thuật, tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng trí thức trẻ. Hội doanh nghiệp Sầm Sơn do các doanh nhân tâm huyết đứng đầu, đóng góp tích cực cho sự phát triển quê hương. Ngày truyền thống của Hội đồng hương Sầm Sơn tại Hà Nội được thống nhất chọn là 19/4 hằng năm gắn liền với mốc lịch sử Sầm Sơn trở thành thị trấn năm 1963 và thành phố năm 2017. Đây không chỉ là dấu ấn địa lý, hành chính, mà còn là biểu tượng cho sự trưởng thành, khát vọng vươn lên của quê hương vùng biển xứ Thanh.
Tặng hoa lan cho các đại biểu.
Đặc biệt, sự kiện ra mắt Câu lạc bộ các lực lượng vũ trang Sầm Sơn tại Hà Nội đã hội tụ những cựu chiến binh, sĩ quan, công an và quân nhân từng cống hiến cho Tổ quốc. Ban Chủ nhiệm gồm: Đại tá Trịnh Ngọc Thanh (Chủ nhiệm); Các Phó Chủ nhiệm là: Đại tá Nguyễn Văn Hiếu, Đại tá Văn Đình Hùng, Thượng tá Nguyễn Bá Năm và Thượng tá Cao Thị Hậu. Đây là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho truyền thống kiên trung và nghĩa tình của lực lượng vũ trang quê hương Sầm Sơn, Thanh Hóa anh hùng.
Chia sẻ tại lễ ra mắt, Đại tá Trịnh Ngọc Thanh nhấn mạnh: “Mục đích của Câu lạc bộ là để chúng ta cùng nhìn lại quá khứ hào hùng, nhớ về những gian khổ nhưng vinh quang, đồng thời hướng tới tương lai, tiếp tục đóng góp cho đất nước và quê hương. Đây cũng là cách để truyền lại cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm với gia đình, bè bạn và quê hương Thanh Hóa anh hùng.”
Chụp ảnh lưu niệm.
Buổi gặp mặt không chỉ là dịp hàn huyên, ôn lại truyền thống, mà còn là thông điệp sâu sắc về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng hương. Những mái đầu bạc vì năm tháng, những cựu chiến binh, công an, quân nhân năm xưa nay hội ngộ, không để kể công, mà để trao nhau tình cảm, để nhắc nhở thế hệ trẻ. Người con Sầm Sơn ở bất cứ đâu cũng luôn tự hào về quê hương và sẵn sàng cống hiến cho đất nước.
Giữa lòng Thủ đô, sự kiện như một khúc hát về quê hương Sầm Sơn, nơi miền biển dạt dào sóng vỗ, nay còn dạt dào nghĩa tình. Đó cũng chính là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, nối quê hương với Tổ quốc, để mỗi người con xứ Thanh khi ngẩng nhìn trời thu Hà Nội lại thấy trong tim mình ánh sáng của niềm tự hào và trách nhiệm.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:
Thiên Bình