Ra quân Champions League, Frank đối mặt thử thách lớn nhất tại Tottenham

Ra quân Champions League, Frank đối mặt thử thách lớn nhất tại Tottenham
5 giờ trướcBài gốc
Frank đang mang đến những tín hiệu tích cực cho Spurs.
Thomas Frank đã lèo lái con thuyền Tottenham qua 96 ngày đầu tiên một cách ấn tượng và ít sóng gió. Sau khi vượt qua giai đoạn chuyển giao đầy biến động với sự ra đi của người tiền nhiệm Ange Postecoglou, đội trưởng Heung-min Son và chủ tịch Daniel Levy, vị chiến lược gia người Đan Mạch đã chứng tỏ được năng lực của mình.
Ba chiến thắng sau bốn trận ở Ngoại hạng Anh và chỉ để thủng lưới một bàn là minh chứng cho một khởi đầu vững chắc. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của ông chỉ mới bắt đầu khi Tottenham bước vào đấu trường Champions League.
Sự thành công ban đầu của Frank không chỉ đến từ kết quả trên sân cỏ mà còn từ những quyết định quản lý nhân sự sắc bén. Ông được mô tả là một nhà giao tiếp và quản lý con người tài ba.
Điều này thể hiện rõ qua cách ông xử lý dứt khoát vấn đề vô kỷ luật của Yves Bissouma, loại anh khỏi đội hình Siêu cúp vì đến muộn nhiều lần. Bissouma hiện vẫn chưa thi đấu và không có tên trong danh sách dự Champions League.
Bên cạnh sự cứng rắn, Frank cũng cho thấy sự khiêm tốn khi thẳng thắn nhận lỗi về mình sau thất bại 0-1 trước Bournemouth, thừa nhận rằng ông đã "đưa ra quyết định sai lầm trong kế hoạch" và "không giúp các cầu thủ đủ tốt".
Có lẽ quyết định sáng suốt nhất của Frank cho đến nay là trao tấm băng đội trưởng cho Cristian Romero. Đây là một phán đoán xuất sắc đang ngày càng chứng tỏ giá trị. Romero, từ một trung vệ nổi tiếng với lối chơi máu lửa và hồ sơ kỷ luật tệ hại (24 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ trong hai mùa đầu), đã trưởng thành vượt bậc trong vai trò thủ lĩnh.
Romero đang trở thành nhân quan trọng nơi hàng thủ Tottenham.
Anh trở thành một sự hiện diện điềm tĩnh, được mô tả như một người đàn ông của gia đình ngoài sân cỏ nhưng vẫn giữ nguyên sự quyết liệt khi thi đấu.
Việc anh gia hạn hợp đồng đến năm 2029 và những phát biểu tích cực về định hướng mới của câu lạc bộ đã mang lại niềm tin thực sự cho người hâm mộ. Romero thừa nhận trước đây anh từng tức giận, nhưng "hôm nay tôi thấy một câu lạc bộ rất, rất có tổ chức với một ý tưởng rõ ràng".
Giờ đây, Frank phải đối mặt với Champions League, nơi họ sẽ chạm trán Villarreal ở trận ra quân. Đây là đấu trường mà ông được xem như "tân binh". Kinh nghiệm ở châu Âu của Frank chỉ giới hạn ở hai lần thất bại tại vòng loại Europa League cùng Brondby.
Dù vậy, màn trình diễn chiến thuật ấn tượng trước PSG trong trận Siêu cúp, nơi Spurs chỉ chịu thua trên chấm luân lưu, đã cho thấy ông có đủ khả năng để đối đầu với các đội bóng hàng đầu. Thử thách thực sự không chỉ nằm ở các đối thủ, mà còn ở áp lực di chuyển, xoay tua đội hình, và làm sao để duy trì nhịp điệu thi đấu mà không làm mất đi sự ổn định đã được thiết lập.
Bên cạnh Romero, những cầu thủ khác như Pape Matar Sarr và Djed Spence cũng đang tiến bộ rõ rệt dưới thời Frank. Sự phán đoán của ông trong gần 100 ngày đầu tiên là rất ấn tượng, nhưng Champions League sẽ là thước đo thật sự cho tài năng của vị chiến lược gia người Đan Mạch. Giai đoạn tới chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Theo Bóng đá
Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/ra-quan-champions-league-frank-doi-mat-thu-thach-lon-nhat-tai-tottenham-a461626.html