Trung vệ Quang Trường (Trẻ PVF CAND) trong pha phá bóng “đốt” lưới nhà. Ảnh: Như Nam
Ở trận đấu này, ngoài thiếu vắng Công Phượng dài hạn vì chấn thương thì Trường Tươi Đồng Nai cũng không có sự xuất hiện của Xuân Trường, Tự Nhân, Hữu Tuấn trong đội hình xuất phát để tung ra sân với nhiều cái tên khá lạ lẫm so với nhiều trận trước đó như Trọng Hiếu, Đức Cường… Trong khi đó bên phía Trẻ PVF CAND với lực lượng đồng đều, giàu sức trẻ đã nhập cuộc khá tự tin bằng lối chơi đeo bám, tích cực di chuyển gây khó khăn cho việc tổ chức thế trận theo như ý muốn của Trường Tươi Đồng Nai.
Trong khi tốc độ trận đấu đang được 2 đội duy trì ở mức trung bình, không có nhiều pha tấn công nguy hiểm thì khá bất ngờ chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai lại có bàn mở tỷ số ở phút 28. Từ pha thoát biên tốc độ bên cánh phải của Chu Văn Kiên, anh chuyền quả bóng khá khó chịu vào vòng cấm cho Thanh Minh và Sandro đang đà băng lên, trước áp lực đó trung vệ Quang Trường của Trẻ PVF CAND trong nỗ lực phá bóng đã đưa bóng đi luôn vào lưới đội nhà, giúp Trường Tươi Đồng Nai vươn lên dẫn bàn 1-0.
Alex Sandro ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số 2-0 cho Trường Tươi Đồng Nai. Ảnh: Như Nam
Sang hiệp 2, với quyết tâm tìm ít nhất 1 điểm trên sân khách, Trẻ PVF CAND có vài điều chỉnh nhân sự và chơi tốc độ hơn. Tuy nhiên những nỗ lực từ các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông gặp phải lối chơi đầy khôn ngoan và tỉnh táo của những cầu thủ giàu kinh nghiệm bên phía chủ nhà Trường Tươi Đồng Nai. Không có cơ hội san bằng tỷ số sau nhiều nỗ lực, đội khách còn phải nhận thêm “gáo nước lạnh” từ đội chủ nhà. Phút 60, người nhấn chìm mục tiêu kiếm điểm của Trẻ PVF CAND là tiền đạo Alex Sandro, và bàn thắng này cũng ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho “những chiến binh xanh" ở vòng 13.
Như vậy, thắng trận này Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa giải đến nay ở sân chơi hạng Nhất, đồng thời vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng với 31 điểm, hơn đội xếp ngay phía sau Bắc Ninh 6 điểm.
Nguyễn Tấn