Tại buổi họp báo, cựu Miss Grand International 2024 Rachel Gupta chia sẻ:
Video clip được phụ đề tiếng Việt bởi @WPressOfficial
"Tôi muốn làm rõ rằng trong suốt 7 tháng giữ danh hiệu Hoa hậu, tôi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ được giao bởi tổ chức MGI. Tôi đã có mặt tại tất cả các sự kiện, hoàn thành mọi yêu cầu và chưa từng bỏ qua bất kỳ trách nhiệm nào.
Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Giám đốc Quốc gia của Miss Grand Guatemala và tất cả người hâm mộ của tôi tại đất nước này vì tôi không thể tham gia chuyến đi theo lịch trình của mình tới Guatemala. Tôi đã gửi mail cho tổ chức MGI, trao đổi với họ, yêu cầu họ thực hiện một số thay đổi và cung cấp những gì cần thiết cho tôi, nhưng họ đã không thực hiện bất kỳ lời hứa nào, và tôi đã không thể thực hiện chuyến đi như kế hoạch.
Tôi muốn mọi người biết sự thật đằng sau lý do tại sao tôi đưa ra quyết định này: Đầu tiên, tổ chức MGI đã không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng. Tôi hoàn toàn không được trả thù lao cho bất kỳ công việc nào mình làm sau tháng đầu tiên. Tôi không được cung cấp những nhu cầu cơ bản như đồ ăn trong nhà mà tôi đang ở… Tôi không được tạo điều kiện đi công du như đã lên kế hoạch và hứa hẹn trước đó. Sau 7 tháng, tôi chỉ đi 1 nước.
Tôi đã nhiều lần bị quấy rối bởi tổ chức, đặc biệt là bởi ông Nawat và bà Teresa. Họ liên tục gây áp lực tinh thần cho tôi, đưa ra những lời phán xét về ngoại hình và quấy rối tôi trước mặt cả thế giới.
Như bạn thấy, khi tôi từ bỏ vương miện, chỉ sau 24 tiếng, họ đã phát động một chiến dịch bôi nhọ tên trên mạng với quy mô quốc tế. Họ lấy lời phát biểu từ những người hoàn toàn không liên quan, để làm mất uy tín, hủy hoại danh tiếng của tôi.
Họ đã kéo gia đình tôi vào chuyện này một cách không cần thiết, khiến gia đình tôi cũng bị tổn thương. Họ đã lan truyền những lời dối trá về tôi: Về tuổi tác, lý lịch và bịa đặt nhiều điều khác.
Tôi quyết định tổ chức họp bài này để tất cả các cô gái có cùng ước mơ với tôi biết MGI là một tổ chức kinh tởm… Tôi không muốn một cô gái nào trên thế giới phải trải qua điều mà tôi đã phải trải qua.
Bởi vì ngay khi chiến thắng mà bạn vẫn có thể bị đối xử như thế này, điều đó có nghĩa là tổ chức hoàn toàn không quan tâm đến quyền lợi, sự an toàn của bạn và cũng không hề tôn trọng quyền con người."
Cũng trong ngày 3/6, tổ chức Miss Grand International đã tổ chức lễ trao vương miện Miss Grand International 2024 cho người đẹp đến từ Philippines - Christine Juliane Opiaza (vốn là Á hậu 1).
Lễ trao vương miện được tổ chức khá hoàng tráng, tân Miss Grand International 2024 Christine Juliane Opiaza không ngừng khóc trên sân khấu vì xúc động.
Những chia sẻ của Rachel Gupta đang thu hút nhiều sự quan tâm, trong khi người hâm mộ chờ xem liệu ông Nawat sẽ có phản hồi nào trước loạt cáo buộc từ cựu Hoa hậu.