Mới đây, Jonah Platt - con trai của nhà sản xuất phim Snow White bản live-action - đã lên tiếng chỉ trích Rachel Zegler là nguyên nhân khiến phim có doanh thu đáng thất vọng tại phòng vé. Trong phim, Rachel Zegler thủ vai nàng Bạch Tuyết. Cụ thể, trên Instagram, có một bình luận nhắc đến việc Marc Platt - nhà sản xuất Snow White - đã bay đến New York để gặp Rachel Zegler. Nguyên nhân được cho là để khiển trách cô vì đã đăng bài viết thể hiện quan điểm chính trị của mình lên X (Twitter trước đây). Sau cuộc nói chuyện, bài viết này của Rachel Zegler trên X vẫn không bị xóa.
Jonah Platt - con trai nhà sản xuất Snow White.
Trong bình luận, Jonah Platt xác nhận: “Phải, bố tôi đã phải rời xa gia đình để bay khắp đất nước, để khiển trách nhân viên 20 tuổi của mình vì đã lôi quan điểm chính trị cá nhân của cô ta vào giữa quá trình quảng bá mà cô ta đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu đôla để được trả tiền và làm công tác quảng bá”.
Theo Jonah Platt, hành động đó của Rachel Zegler đã gây tổn hại đến doanh thu phòng vé của Snow White. Với ý kiến phê bình hành động của bố anh là "kinh khủng", anh nói: “Đây được gọi là trách nhiệm và giải trình của người lớn. Và hành động của cô ta rõ ràng đã gây tổn hại đến doanh thu phòng vé của bộ phim”.
Anh cũng nói thêm rằng tự do ngôn luận không có nghĩa là được phép nói bất cứ điều gì mình muốn mà không phải chịu hậu quả. Theo anh, hàng chục nghìn người đã phải làm việc cho bộ phim nhưng Rachel Zegler chỉ quan tâm đến “ham muốn chưa trưởng thành” của mình và “gây hại” cho tất cả các đồng nghiệp, đoàn làm phim và công nhân lao động chân tay.
Jonah Platt chốt lại: “Tự luyến không phải là thứ để chiều chuộng hay khuyến khích”. Hiện bình luận này của anh trên Instagram đã bị xóa.
Snow White phiên bản live-action công chiếu vào ngày 21/3. Doanh thu tuần đầu chỉ thu về 87 triệu đôla. Dù hiện tại phim đã vươn lên dẫn đầu phòng vé nhưng con số kiếm được so với 270 triệu đôla kinh phí vẫn chưa thể khiến Disney “nở hoa”.
Một số bình luận của netizen:
“Nói nhảm! Disney đã tạo ra cái phim này. Không chỉ Rachel phá hỏng bộ phim. Đây là “nỗ lực” của cả nhóm.”
“Tôi đồng ý với anh ta, nhưng cũng không công bằng khi đổ lỗi 100% cho Rachel. Bố anh ta cũng phải chịu trách nhiệm. Thực tế ông ấy đã chọn làm bảy chú lùn CGI, thay đổi cốt truyện để loại bỏ hoàng tử, chọn một nữ diễn viên đẹp hơn để đóng vai Hoàng hậu.”
“Anh ta nói cũng có ý đúng. Rachel đã biến chuyến quảng bá phim thành một diễn đàn cá nhân. Đó đúng là hành động phá hoại.”
“Nếu bộ phim này được chiếu trên máy bay, tôi vẫn sẽ bỏ ra ngoài.”
“Anh ta không sai. Thật buồn khi cô diễn viên chính không nghĩ đến hay quan tâm đến những người đã chăm chỉ làm việc trong quá trình sản xuất. Cô ấy cũng khiến Disney trông tệ hơn vào thời điểm họ cần kiểm soát thiệt hại. Nhờ cô ấy, giờ họ còn thảm hơn nữa.”
“Đừng giả vờ Rachel Zegler là toàn bộ vấn đề. Cô ấy đâu có tự chọn mình vào vai Bạch Tuyết.”
“Thật đó hả? Bố anh mới là nhà sản xuất mà. Ông ấy và đạo diễn có toàn quyền sáng tạo với bộ phim. Một diễn viên đơn độc không thể tự mình làm hỏng nó.”
“Rachel Zegler nay đã trở thành chất độc phòng vé và là một gánh nặng lớn. Tôi tò mò không biết sau Snow White hãng phim lớn nào sẽ muốn làm việc với cô ấy?”
“Rachel Zegler tệ nhưng phim cũng tệ. Tệ toàn diện.”
CỐC BƠ