Sáng 1/4, Đại tá Nguyễn Minh Khương - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an cho biết, Đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an đã trao thuốc và vật tư khắc phụ hậu quả động đất cho ông Sa Weli Frag - Vụ trưởng Vụ quản lý thiên tai (Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar), với mong muốn hỗ trợ y tế cho nước bạn vượt qua giai đoạn khó khăn.
Đại tá Nguyễn Minh Khương trao số thuốc và vật tư cho ông Sa Weli Frag.
Số thuốc và trang thiết bị này bao gồm: Thuốc kháng sinh, thuốc tiêu hóa, cảm cúm... các thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe cơ bản như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, các cặp SpO2, cáng, băng, gạc, sát khuẩn...
Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an triển khai tìm kiếm nạn nhân tại khu bệnh viện 1.000 giường, tòa nhà số 5, thị trấn Zabuthiri (Myanmar).
Qua radar dò tìm, Đoàn cứu hộ của Bộ Công an phát hiện còn sự sống trong đống đổ nát.
Tại đây, sau công tác nắm thông tin từ cơ sở và các phương tiện dò tìm, lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng, lập sơ đồ giải cứu các nạn nhân. Bước đầu, lực lượng cứu hộ xác định có nạn nhân bị mắc kẹt trong tòa nhà này, diện tích tầng 1 hơn 200m2 bị sập nghiêng rất phức tạp và còn có nguy cơ bị đổ sập tiếp.
Nạn nhân là Kaung khant Kyaus (14 tuổi) khi động đất xảy ra đang ở vị trí tầng 1. Trong quá trình phá dỡ và kiểm tra thực tế, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an tiếp tục tìm thấy thêm 1 vị trí nạn nhân thứ 2. Theo thông tin từ đoàn cứu hộ cứu nạn, qua radar tìm kiếm, có những tín hiệu cho thấy nạn nhân còn sống.
Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.
Đến 11h45 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân ra bên ngoài, không có phép màu nào xảy ra. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tiếp cận hiện trường để đưa nạn nhân thứ 2 ra khỏi đống đổ nát.
Công tác cứu nạn diễn ra khẩn trương nhưng phải cẩn thận để đảm bảo an toàn cho nạn nhân.
Trước đó, ngày 31/3, Đoàn cứu hộ của Bộ Công an đã đưa được một thi thể nạn nhân là bé trai 10 tuổi ra khỏi đống đổ nát để bàn giao cho giới chức địa phương.
Ảnh: Lê Hoàng/ ANTV
Đình Hiếu