Rajamangala, thánh địa người Thái và cái duyên ông Kim Sang-sik

Rajamangala, thánh địa người Thái và cái duyên ông Kim Sang-sik
18 giờ trướcBài gốc
Trận đấu hứa hẹn sẽ đầy gan cấn và khó khăn với cả đôi bên. U22 Việt Nam và Thái Lan được đánh giá là 2 đội xứng đáng nhất góp mặt ở trận chung kết. Cả hai sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có khả năng tạo đột biến trận đấu và cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Rajamangala-sân bóng có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi, được chọn làm điểm thi đấu. Đây được ví là chảo lửa của Thái Lan với các CĐV cuồng nhiệt.
Áp lực với thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vô cùng lớn. Ở cuộc họp báo trước trận, nhà cầm quân Hàn Quốc đánh giá cao đối thủ, đồng thời cho rằng U22 Việt Nam sẽ phải nỗ lực để hướng đến kết quả tốt.
Trên thực tế HLV Kim Sang-sik không lạ gì sức nóng của Rajamangala. Ông đã từng cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ngay tại đây ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á.
Theo thống kê trong 13 lần gặp nhau ở các kỳ SEA Games, Thái Lan thắng 8 trận, hòa 4 và chỉ thua 1 trận. Thái Lan rõ ràng vượt trội hơn và lần này lại được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, lần đối đầu gần nhất tại chung kết SEA Games 31 (2022), Việt Nam đã đánh bại đối thủ `1-0 tại Mỹ Đình. Đình Bắc và các đồng đội được chờ đợi sẽ tái hiện chiến thắng ngay tại Rajamangala.
Tất cả cùng chờ đợi vào tài năng và cái duyên của HLV Kim Sang-sik, sự nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam để có một SEA Games trọn vẹn niềm vui.
Vĩnh Xuân
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/rajamangala-thanh-dia-nguoi-thai-va-cai-duyen-ong-kim-sang-sik-post1805539.tpo