Rằm tháng Giêng, nhiều gia đình về chùa để nghe pháp, tụng kinh. Trong ảnh là 2 mẹ con Phật tử Viên Ngọc (93 tuổi) đến chùa tham dự lễ cúng hội rằm tháng Giêng theo truyền thống của hệ phái Khất sĩ
Trong những ngày quan trọng này, chư Tăng thường hướng dẫn, tổ chức nhiều nghi thức tâm linh Phật giáo như: tụng kinh, niệm Phật hoặc là thuyết giảng Phật pháp để người dân, Phật tử có điều kiện tham dự, cầu an cho bản thân và gia đình, cũng như hiểu thêm về giáo lý của Đức Phật. Một số chùa còn tổ chức lễ phóng sinh - một hành động nhân văn thể hiện lòng từ bi, sự bao dung đối với muôn loài, giúp lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia trong cuộc sống.
Đến chùa lễ Phật ngày rằm tháng Giêng không chỉ là một nét đẹp truyền thống của người Phật tử nói riêng, mà còn là một hành trình trở về với tâm thức của mình, trở về với cội nguồn văn hóa, với những giá trị tốt đẹp đã gắn bó bao đời nay của người dân Việt Nam.
Cùng ngắm những hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận:
Rằm tháng Giêng là dịp mọi người du xuân, vãn cảnh chùa...
...cũng như thắp hương lễ Phật, nghe pháp, tụng kinh...
Hòa thượng Thích Minh Bửu, trụ trì pháp viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM) thuyết pháp cho Phật tử vào tối 14 tháng Giêng
2 mẹ con Phật tử chăm chú lắng nghe pháp
Hàng trăm Phật tử trở về pháp viện Minh Đăng Quang để nghe pháp, tụng kinh Dược Sư vào tối 14 tháng Giêng
Chư Tăng hướng dẫn mọi người lễ Phật, thực hiện nghi thức tâm linh của người con Phật
Nhiều em bé được cha mẹ hướng dẫn đi chùa tụng kinh từ nhỏ để tạo thành một thói quen thiện lành cho các em
Các bạn trẻ cũng về chùa để tham dự khóa lễ tụng kinh cầu an
Một cụ già thành kính đảnh lễ Tam bảo
Chùa Quảng Hương Già Lam (Q.Gò Vấp) - một ngôi chùa Huế tại TP.HCM cũng là điểm đến mà nhiều người dân lựa chọn trong ngày rằm tháng Giêng
Cảnh vật ở đây được thiết trí mang đậm nét thiền môn xứ Huế, tạo cảm giác yên bình
Một Phật tử cầu nguyện dưới chân Bồ-tát Quán Thế Âm trong khuôn viên chùa
Kinh Dược Sư là kinh mà chư Tăng, Phật tử nơi đây tụng đọc hàng ngày trong tháng Giêng
Quảng Hương Già Lam vẫn giữ được sự yên bình của một ngôi chùa giữa lòng Thành phố
Tịnh xá Ngọc Chánh (Q.Bình Thạnh) - ngôi tịnh xá Khất sĩ đầu tiên tại Sài Gòn – Gia Định do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập năm 1953 cũng là nơi mà Phật tử đến lễ Phật trong ngày rằm tháng Giêng
Dù đã giữa tháng Giêng nhưng mai vẫn còn nở rộ trong khuôn viên tịnh xá
Chư Tăng thuyết pháp theo truyền thống của hệ phái Khất sĩ trong ngày cúng hội (ngày rằm hàng tháng)
Rằm tháng Giêng là dịp mà những Phật tử lớn tuổi, gắn bó lâu đời với ngôi tịnh xá này trở về thăm chốn Tổ
Sáng rằm tháng Giêng, rất đông Phật tử cũng tranh thủ thời gian ghé tổ đình Vạn Thọ (Q.1) để lễ Phật, cầu nguyện bình an
Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1, quyền trụ trì tổ đình Vạn Thọ hướng dẫn mọi người tham dự khóa lễ cầu an đầu năm để thành tựu phước lành
Đây cũng là dịp mà Phật tử về chùa để thắp hương cho thân nhân của mình đang gửi tro cốt tại chùa...
...tham gia các thiện sự như phóng sinh
Phật tử tham dự tại tổ đình Vạn Thọ
Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ