Barcelona là đại diện duy nhất của Tây Ban Nha có chiến thắng trước bóng đá Anh ở lượt trận này.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 3/2003, Barcelona và Newcastle mới có dịp tái ngộ trên sân St James’ Park. Sự chờ đợi của người hâm mộ đã được đền đáp bằng một trận cầu kịch tính, giàu cảm xúc.
Barcelona bước vào trận đấu với sơ đồ 4-2-3-1, Rashford đá chính cùng Lewandowski, Raphinha và Fermin Lopez trên hàng công. Đáng chú ý, thủ môn Joan Garcia có lần đầu tiên ra sân tại Champions League. Trong khi đó, Newcastle lựa chọn sơ đồ 4-3-3, với bộ ba tấn công Elanga – Gordon – Barnes.
Ngay từ những phút đầu, Newcastle cho thấy sự hưng phấn khi có lợi thế sân nhà. Họ dồn ép Barcelona trong gần nửa đầu hiệp một và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 5, Gordon có tình huống dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thành công. Đến phút 24, Elanga phá bẫy việt vị rồi kiến tạo cho Barnes, song cú sút của tiền đạo này lại quá nhẹ, không thể thắng được Joan Garcia.
Sau những phút bị lấn lướt, Barcelona dần lấy lại thế trận. Lewandowski và Raphinha liên tiếp thử thách hàng thủ đối phương, trong khi Rashford cũng có pha đi bóng và dứt điểm khéo léo ở phút 38 nhưng chưa đủ để mở tỷ số.
Rashford tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle.
Sang hiệp hai, Rashford tiếp tục là người được nhắc đến nhiều nhất. Sau hai cơ hội bị bỏ lỡ ở đầu hiệp, tiền đạo người Anh cuối cùng cũng lên tiếng. Phút 58, từ đường tạt bóng chính xác của Kounde, Rashford bật cao đánh đầu tung lưới Nick Pope, ghi bàn thắng đầu tiên cho mình trong màu áo Barcelona mùa này.
Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Rashford tiếp tục khiến cầu trường bùng nổ với một siêu phẩm. Phút 67, tận dụng sai lầm phá bóng của Dan Burn, anh đi bóng qua một hậu vệ Newcastle rồi tung cú sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.
HLV Eddie Howe thực hiện nhiều sự thay đổi nhằm cứu vãn tình hình, nhưng phải đến phút 90 Newcastle mới có bàn gỡ. Gordon lập công sau pha kiến tạo của Jacob Murphy, ghi bàn thắng đầu tiên của “Chích chòe” tại Champions League mùa này. Dẫu vậy, đó cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được.
Barcelona giữ vững lợi thế và rời St James’ Park với chiến thắng 2-1, qua đó khởi đầu thuận lợi tại Champions League. Dưới thời Hansi Flick, đội bóng xứ Catalonia đã nâng chuỗi bất bại từ đầu mùa lên con số 5 (thắng 4, hòa 1). Sau trận đấu này, Barcelona sẽ trở về sân nhà tiếp đón Getafe tại vòng 5 La Liga vào ngày 22/9.
Hoàng Vũ