Rashford và Sancho - ai đang đi đúng hướng?

Rashford và Sancho - ai đang đi đúng hướng?
10 giờ trướcBài gốc
Marcus Rashford đang hòa nhập nhanh với Aston Villa.
Marcus Rashford và Jadon Sancho từng là những tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Anh, nhưng cả hai đều trải qua quãng thời gian khó khăn trong màu áo Manchester United. Cùng chịu cú sốc sút hỏng luân lưu ở chung kết EURO 2021 và sa sút dưới thời Erik ten Hag, họ tìm kiếm cơ hội làm lại sự nghiệp thông qua các bản hợp đồng cho mượn.
Trong khi Rashford chọn Aston Villa, Sancho gia nhập Chelsea – và đến thời điểm này, sự khác biệt giữa hai lựa chọn ấy ngày càng trở nên rõ ràng.
Rashford và bước chuyển mình mạnh mẽ
Hành trình của Rashford tại Aston Villa khởi đầu một cách tích cực. Trong trận thắng 2-1 trước Chelsea thuộc vòng 26 Premier League hôm 23/2, anh chỉ vào sân từ đầu hiệp hai nhưng nhanh chóng để lại dấu ấn.
Ngay khi xuất hiện trên sân, Rashford thể hiện sự quyết tâm bằng cách liên tục di chuyển dọc hành lang trái, kéo giãn đội hình đối phương và tìm kiếm cơ hội. Dù mất vài phút để làm quen với nhịp độ trận đấu, anh tỏa sáng đúng lúc với một tình huống xử lý xuất sắc.
Một pha tạt bóng của Matty Cash tưởng chừng vô vọng, nhưng Rashford nhạy bén điều chỉnh bước chạy, giữ bóng sống trước khi tạo điều kiện để Marco Asensio ghi bàn gỡ hòa. Pha bóng ấy cho thấy không chỉ tốc độ và khả năng đọc tình huống mà còn cả sự tinh tế trong từng pha chạm bóng của Rashford. Nó như một lời khẳng định rằng anh vẫn còn nguyên bản năng của một ngôi sao lớn.
Không dừng lại ở đó, Rashford tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm của mình khi đóng góp vào bàn thắng quyết định của Aston Villa. Dù pha lập công có phần đến từ sai lầm của thủ môn Filip Jorgensen bên phía Chelsea, việc Rashford có mặt đúng lúc, đúng chỗ cũng chứng tỏ sự nhạy bén và quyết tâm của anh.
Rashford chơi hay trong ngày Aston Villa thắng Chelsea.
Những gì Rashford thể hiện không chỉ nằm ở các pha kiến tạo hay tình huống bóng sống, mà còn là cách bản thân tương tác với không gian trên sân. Anh biết cách tận dụng những khoảng trống, phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội và tạo ra mối đe dọa thường trực cho hàng thủ đối phương. Đó chính là phiên bản Rashford mà người hâm mộ đã từng chứng kiến trong giai đoạn đỉnh cao.
Tại Villa Park, Rashford không còn đối diện với bầu không khí trầm lặng và u ám như ở Old Trafford. Khán đài Holte End là một bức tường âm thanh hừng hực khí thế, luôn sẵn sàng thúc giục anh tiến về phía trước. Với một Rashford đang tràn đầy năng lượng và tự tin, Aston Villa hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ hơn trong những trận đấu tới.
Sancho loay hoay tìm lại chính mình
Trái ngược với Rashford, Jadon Sancho vẫn chưa thể hiện được nhiều trong màu áo Chelsea. Trong trận gặp Astin Villa, dù đội bóng thành London đang thiếu phương án tấn công, Sancho chỉ được tung vào sân từ phút 76 - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy anh chưa chiếm được lòng tin từ ban huấn luyện.
Ngay khi vào sân, Sancho phải đối mặt với tình huống khó khăn khi bị hai cầu thủ Aston Villa vây ráp ngay gần góc sân nhà. Anh giữ được bóng và chuyền cho đồng đội, nhưng đó có lẽ là khoảnh khắc đáng chú ý nhất của anh trong trận đấu.
Chelsea gần như không triển khai bóng qua cánh của Sancho, thay vào đó tập trung tấn công ở hướng ngược lại. Khi bóng đến chân anh, những pha lên bóng thường bị bẻ gãy, dù không hoàn toàn do lỗi của bản thân. Tuy nhiên, điều đáng nói là ngay cả khi có cơ hội, Sancho cũng chưa thể tạo ra sự khác biệt.
Ở một tình huống cuối trận, Pedro Neto có pha chồng biên đẹp mắt, mở ra cơ hội cho Sancho bứt tốc. Nhưng thay vì tận dụng thời cơ để dứt điểm hoặc tạo ra pha bóng nguy hiểm, anh lại loay hoay xử lý, mất kiểm soát và để cơ hội vụt qua trong tiếc nuối.
Jason Sancho vẫn loay hoay tìm lại chính mình.
Hình ảnh ấy phản ánh một thực tế rõ ràng: Sancho vẫn chưa tìm lại được sự tự tin. Anh từng là một cầu thủ có khả năng đi bóng lắt léo, bứt tốc và đột phá vào vòng cấm đối phương. Nhưng giờ đây, thay vì dám mạo hiểm và tấn công trực diện, anh có vẻ e dè, rụt rè và thiếu đi sự quyết đoán.
Sancho không hề chơi tệ, nhưng anh chỉ gọn gàng, trong khi lẽ ra anh phải đáng sợ. Với một cầu thủ từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Âu, việc chỉ hoàn thành những đường chuyền an toàn là không đủ. Chelsea có thể vẫn là bến đỗ phù hợp để Sancho tìm lại chính mình, nhưng nếu không nhanh chóng thay đổi tư duy thi đấu, sự kiên nhẫn của đội bóng và người hâm mộ sẽ không kéo dài mãi mãi.
Dù cùng rời Manchester United theo dạng cho mượn, Rashford và Sancho đang có những hành trình rất khác biệt. Rashford tận dụng cơ hội, nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng tại Aston Villa. Ngược lại, Sancho vẫn loay hoay tìm lại chính mình trong màu áo Chelsea, với những màn trình diễn mờ nhạt và thiếu điểm nhấn.
Câu chuyện giữa hai cầu thủ này cũng là bài học về sự thích nghi và quyết tâm. Một môi trường mới không đảm bảo thành công, mà quan trọng là cách mỗi cá nhân nắm bắt cơ hội và khẳng định bản thân.
Rashford đã làm được điều đó. Còn Sancho, liệu anh có kịp thức tỉnh trước khi quá muộn?
Di Cầm
Nguồn Znews : https://znews.vn/rashford-va-sancho-ai-dang-di-dung-huong-post1533804.html