Real Madrid vừa có trận thứ 2 liên tiếp thắng 2-1 trong thế thiếu người. Nhưng khác với chiến thắng trước Sociedad ở La Liga cuối tuần qua, họ đã vượt qua Marseille nhờ quyết định gây tranh cãi của trọng tài.
Tình huống này đến từ phút 79. Hậu vệ Facundo Medina của Marseille đã ngã ra sau khi mất thăng bằng. Anh chống tay xuống đất nhưng vô tình lại để bóng chạm tay. Thông thường, các trọng tài sẽ không thổi penalty ở các pha bóng như thế này vì theo luật UEFA, tay của Facundo Medina không được coi là “cố tình vươn ra khỏi cơ thể cản đường bóng”.
Pha chạm tay dẫn tới 11 mét cho Real
Tuy nhiên, trọng tài Irfan Peljto lại không nghĩ như vậy. Ông thổi phạt đền cho Real Madrid mà không cần tham khảo VAR. Từ cự ly 11 m, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà.
Tình huống này giúp Real Madrid một lần nữa vượt qua khó khăn trong thế chỉ còn 10 người. Trước đó, họ đã bị đuổi người khi Dani Carvajal có pha hành xử xấu chơi với đối thủ ở phút 72. Marseille vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 ở phút 22 nhưng chỉ 7 phút sau, Real Madrid đã gỡ hòa nhờ cú đá penalty thành công của Mbappe.
Như vậy cả 2 bàn của Real Madrid ở trận này đều đến từ phạt đền. 3 điểm gây tranh cãi giúp họ vươn tới cột mốc lịch sử ở đấu trường Cúp C1 châu Âu/Champions League. Họ vừa giành thắng lợi thứ 200 ở sân chơi này, trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử cán mốc 200 chiến thắng tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Đặng Lai