Đây đã là lần thứ sáu trong tám trận gần nhất đội bóng Hoàng gia sảy chân, đồng thời đánh dấu chuỗi hai trận thua liên tiếp trên sân nhà – một thực tế khiến tương lai của HLV Xabi Alonso trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Trận đấu rạng sáng nay được chờ đợi như bước ngoặt cho Real Madrid sau những kết quả phập phù. Tuy nhiên, cú sốc đến ngay từ khi danh sách thi đấu được công bố, khi Mbappé không góp mặt trong đội hình xuất phát do chấn thương đầu gối.
Điều này buộc Xabi Alonso phải trao vị trí trung phong cho Gonzalo García, bên cạnh hai mũi công Rodrygo và Vinicius trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Bên kia sân, Pep Guardiola sử dụng cấu trúc tấn công 4-3-2-1 với tam tấu Cherki – Doku – Haaland, thiên về kiểm soát bóng và khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Real.
30 phút đầu tiên cho thấy Real Madrid không phải không có cơ hội. Valverde và Vinicius đều sở hữu thời cơ rất rõ ràng để mở tỷ số nhưng dứt điểm thiếu chính xác. VAR cũng tước đi quả phạt đền mà trọng tài Clément Turpin ban đầu dành cho đội chủ nhà sau pha va chạm giữa Nunes và Vinicius. Những pha bỏ lỡ liên tiếp phần nào phản ánh sự thiếu tự tin của Real – điều đã kéo dài trong hơn một tháng qua.
Dù vậy, nỗ lực tấn công của Real Madrid cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 28. Jude Bellingham tung đường chọc khe tinh tế để Rodrygo dứt điểm chéo góc đánh bại Donnarumma, mang về pha lập công đầu tiên của tiền đạo người Brazil sau 280 ngày “tịt ngòi”.
Nhưng niềm vui của Real không kéo dài quá lâu. Hàng thủ thiếu tập trung khiến họ nhận bàn thua từ pha dứt điểm cận thành của O'Reilly sau một tình huống hỗn loạn trong vòng cấm. Chưa đầy năm phút sau, VAR lại trở thành tâm điểm khi trọng tài xác định Rüdiger phạm lỗi với Haaland trong vòng cấm và trao cho Man City quả phạt đền. Tiền đạo người Na Uy lạnh lùng sút tung lưới, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1.
Real Madrid rơi vào thế rượt đuổi trong hiệp hai và tạo ra số cơ hội đủ để gỡ hòa. Tình huống Bellingham lốp bóng trước mặt Donnarumma, cú móc bóng của Vinicius hay pha đánh đầu đưa bóng dội xà ngang của Endrick đều khiến khán đài Bernabéu thót tim. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội. Hiệu quả tấn công thấp, tâm lý nặng nề và những pha xử lý thiếu sắc bén khiến Real không thể cứu vãn trận đấu.
Thất bại 1-2 khiến Real Madrid bị đẩy từ vị trí thứ năm xuống thứ bảy trên bảng xếp hạng vòng xếp hạng Champions League, đồng thời nối dài chuỗi phong độ đáng báo động với hai trận thua liên tiếp trên sân nhà trước Celta Vigo và Man City. Trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia từng đặt kỳ vọng rất lớn vào Xabi Alonso ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt, kết quả này lập tức thổi bùng những nghi ngờ về khả năng duy trì tính ổn định của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Áp lực từ truyền thông, kỳ vọng của ban lãnh đạo và sự thất vọng ngày càng tăng từ người hâm mộ khiến vị trí của Alonso trở nên mong manh.
Ở chiều ngược lại, Man City đang trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn đầu mùa chệch choạc. Chiến thắng quan trọng trên đất Tây Ban Nha không chỉ giúp họ vươn từ vị trí thứ chín lên thứ tư trên bảng xếp hạng, mà còn tạo đòn bẩy tinh thần lớn cho chặng đường còn lại của Champions League. Haaland tiếp tục duy trì phong độ ổn định, trong khi hàng công trẻ trung với Doku và Cherki đem lại tốc độ và đột biến mà Pep Guardiola rất cần.
Cao Kỳ