Cho tới thời điểm hiện tại, Real Madrid gần như đã trắng tay trên mọi mặt trận ở mùa giải này, khi họ đã bị Barcelona bỏ xa tới 11 điểm ở đấu trường La Liga, đấu trường duy nhất họ còn tranh đua. Và những vấn đề cố hữu của “Kền kền trắng” lại một lần nữa được đào xới lại.
Sau khi bị loại ở đấu trường Champions League, cùng với các cúp quốc nội khác như Cúp Nhà vua (Copa del Rey), Siêu cúp Tây Ban Nha…, Real Madrid chỉ còn lại đấu trường La Liga để có thể lấy lại thể diện ở mùa giải này. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, khi La Liga đã trôi qua 33 vòng đấu thì khoảng cách giữa họ cùng câu lạc bộ đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Barcelona đã lên tới 11 điểm, một khoảng cách rất khó vượt qua trong 5 vòng đấu còn lại của mùa giải.
Nhưng gì mà huấn luyện viên tạm quyền Alvaro Arbeloa có thể làm cho Real Madrid là rất có hạn.
Nhìn lại những gì mà Real Madrid đã trải qua trong 2 mùa giải gần đây, có thể khẳng định nếu không thể giải quyết được những vấn đề vẫn đang tồn tại trong nội bộ câu lạc bộ, những vấn đề đã khiến cho huấn luyện viên trưởng Xabi Alonso phải rời đi khi mọi chuyện còn đang dang dở, thì việc đưa câu lạc bộ trở lại với đẳng cấp cao nhất sẽ là rất khó. Đó là bởi nó dính dáng tới rất nhiều trụ cột của câu lạc bộ, thậm chí là dính tới cả những quyết sách của chính bản thân Chủ tịch Florentino Perez.
Trên thực tế là đại đa số vấn đề đã tồn đọng từ trước khi Xabi Alonso đến với Real Madrid, chứ không phải là sau khi ông đến mới diễn ra. Đó cũng không phải là những vấn đề gì mới, chẳng hạn như Kylian Mbappe không phù hợp với vị trí tiền đạo mũi nhọn, Junior Vinicius và Kylian Mbappe thường xuyên dẫm chân lên nhau khi xu hướng của họ đều là tiền đạo lệch trái, Junior Vinicius luôn muốn mình là người quan trọng nhất câu lạc bộ, tuyến giữa của Real Madrid thiếu đi người cầm nhịp và sáng tạo thực sự giỏi, hàng thủ của câu lạc bộ này đang không tương xứng với đẳng cấp của họ…
Để giải quyết những vấn đề này, Xabi Alonso hướng tới việc xây dựng một hệ thống chặt chẽ, kỷ luật, có thể tạo sức ép trên mọi mặt trận, từ đó dồn ép đối thủ, không cho đối thủ cơ hội nào, ép cho đối thủ tự để lộ ra sơ hở có thể tận dụng… Với những nhân sự hiện có, nếu có thể tạo được một hệ thống vận hành chặt chẽ, kỷ luật và hiện đại như vậy, Real Madrid sẽ thực sự đáng sợ. Nhưng vấn đề đó chỉ là những kế hoạch trên lý thuyết.
Kylian Mbappe và Junior Vinicius vẫn chưa thể hòa hợp trên hàng công.
Cũng không phải là Xabi Alonso không đủ giỏi, không thể đưa ra một triết lý bóng đá, một sơ đồ chiến thuật có thể áp dụng vào thực tế, bởi ông đã thực hiện nó rất tốt tại Bayer Leverkusen. Mà đơn giản đây là Real Madrid, nơi có quá nhiều ngôi sao hàng đầu có cái tôi rất cao, thậm chí có cả những ngôi sao có được sự hậu thuẫn của chính Chủ tịch Florentino Perez.
Đó là lý do mà Kylian Mbappe không đoái hoài tới việc tham gia vào hệ thống gây sức ép mà Xabi Alonso đưa ra, thậm chí còn không thèm quay về hỗ trợ phòng ngự; Junior Vinicius luôn muốn bản thân là trung tâm của lối chơi, thậm chí không ngần ngại việc “bật lại” huấn luyện viên, Jude Bellingham tỏ ra không hài lòng khi không được trọng dụng… Và khi không có quyền mua sắm để đưa về những cái tên như mong muốn, thì Xabi Alonso chỉ có thể hài lòng với những Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Brahim Diaz, Thiago Pitarch… đến mức phải trông cậy vào khả năng điều phối bóng của một Arda Guler chỉ mới 21 tuổi.
Có thể thấy, vấn đề đang tồn đọng tại Real Madrid là không ít, và nếu như Chủ tịch Florentino Perez không ủng hộ để giải quyết những vấn đề này, thì huấn luyện viên nào tới với Real Madrid cũng khó mà làm được gì tốt hơn. Còn nếu không thì chu kỳ đi xuống của “Kền kền trắng” vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai.
CAO DUY