Việc đánh mất điểm số quan trọng khiến Real Madrid không thể rút ngắn hoảng cách với Barca ở La Liga. Ảnh: Eurosports
Việc đánh mất điểm số cực kỳ quan trọng trước Girona khiến Real Madrid gần như tung cờ trắng tại La Liga trong nỗ lực rút ngắn hoảng cách với Barca. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có nguy cơ bị kình địch Barca nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm sau vòng 31.
Vòng đấu này, Real Madrid được đá trên sân nhà Bernabeu khi tiếp đón Girona, nhưng đoàn quân của HLV Alvaro Arbeloa đã không thể tận dụng được lợi thế.
Có được lợi thế vươn lên dẫn trước đối thủ, tuy nhiên bầy Kền kèn trắng sau đó lại không thể bảo toàn tỷ số và để Girona saon hòa 1 - 1. Rất nỗ lực, nhưng Real Madrid không thể có thêm bàn thắng, đành bất lực chia điểm và gần như hết hy vọng cạnh tranh chức vô địch với Barca. Los Blancos hiện có 70 điểm, kém đội bóng xứ Catalonia đến 6 điểm trong khi thi đấu nhiều hơn 1 trận.
Đây cũng là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không thắng ở hai đấu trường chính là La Liga và Champions League. Trận hòa tai hại này khiến Real không chỉ đứng trước nguy cơ bị Barca bỏ xa, mà còn không có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần trước trận "đại chiến" Bayern Munich ở lượt về tứ kết Champions League.
HLV Arbeloa khẳng định, cuộc đua vô địch La Liga mùa này chưa khép lại. "Chỉ khi nào không còn cơ hội về mặt toán học, mọi chuyện mới kết thúc. Còn đến lúc đó, toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là Real, và chúng tôi phải chiến đấu cho đến ngày cuối cùng", HLV của Real nhấn mạnh.
Khẳng định của Arbeloa như một lời nhắc nhở rằng, DNA của Real Madrid là vượt qua nghịch cảnh. Dù khoảng cách có thể là 9 điểm - là một thử thách cực đại, nhưng với tinh thần "chiến đấu đến hơi thở cuối cùng", đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn kỳ vọng vào một cuộc lật đổ ngoạn mục trong giai đoạn còn lại của mùa giải.
Vòng này, Barca sẽ nới rộng khoảng cách với Real Madrid lên 9 điểm nếu thắng Espanyol trên sân nhà Nou Camp ở trận đấu diễn ra tối 11/4.
Cú sẩy chân đầy bất ngờ của Real Madrid ngay trên sân nhà trước Girona đã tạo nên một bước ngoặt mang tính quyết định cho cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Giờ đây, kịch bản đăng quang của Barca đang trở nên rất thuận lợi. Thầy trò HLV Hansi Flick đứng trước cơ hội nới rộng khoảng cách với đại kình địch lên thành 9 điểm, một con số an toàn khi giải đấu chỉ còn lại 7 vòng đấu.
Về phong độ, trong 5 trận đối đầu đấu gần nhất, Barca thắng 3, hòa 2.
Trận derby xứ Catalonia tại vòng 31 La Liga mùa này diễn ra trong bối cảnh Barca đang băng băng về đích với ngôi đầu bảng vững chắc. Với phong cách chơi tấn công rực lửa và khả năng kiểm soát bóng thượng thặng, đoàn quân của HLV Hansi Flick đang biến mọi trận đấu tại sân nhà thành một màn trình diễn sức mạnh. Việc sở hữu hàng công đã nã vào lưới các đối thủ tới 80 bàn thắng là lời cảnh báo đanh thép nhất gửi tới hàng thủ vốn không quá chắc chắn của Espanyol.
Barca chắc chắn sẽ muốn một chiến thắng không chỉ để củng cố ngôi đầu mà còn để khẳng định vị thế độc tôn tại vùng Catalonia.
Theo tính toán, với lợi thế điểm số hiện có, Barca không nhất thiết phải thắng, hay thậm chí là không cần giành bất cứ điểm số nào trong 4 chuyến hành quân xa nhà còn lại trước Getafe, Osasuna, Alaves và Valencia. Thay vào đó, họ chỉ cần biến thánh địa Camp Nou thành pháo đài bất khả xâm phạm trong 4 trận đấu cuối cùng tại đây để chính thức bảo vệ thành công ngôi vương.
Lịch thi đấu đang ủng hộ gã khổng lồ xứ Catalonia rất nhiều khi họ có 2 trận liên tiếp được chơi tại sân nhà gặp Espanyol và Celta Vigo, trước khi đón tiếp Real Madrid và Real Betis.
Trong đó, trận El Clasico vào ngày 10/5 tới đây sẽ là chìa khóa then chốt. Một chiến thắng trước Real Madrid không chỉ mang về 3 điểm mà còn trực tiếp tước đi cơ hội bám đuổi của đối thủ.
Ngay cả trong trường hợp xấu nhất là Real và Barca bằng điểm nhau khi kết thúc mùa giải, đội bóng xứ Catalonia vẫn nắm lợi thế nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Hiện tại, họ đang dẫn trước Real tới 15 bàn cách biệt. Điều này đồng nghĩa với việc tấm vé sở hữu chiếc cúp vô địch La Liga gần như đã nằm chắc trong tay HLV Hansi Flick và các học trò.
Minh Đăng/Báo Tin tức và Dân tộc