Sáng sớm 22/1, khi trời còn mờ sương và mưa phùn giăng kín cánh đồng, những người trồng hoa tại các vùng chuyên canh như Tây Tựu, Phúc Lý đã có mặt từ 5 giờ sáng để chăm hoa Tết.
Trong giá rét kéo dài, họ trùm khăn, khoác áo mưa, đi ủng lội ruộng, theo dõi sát sao từng mầm non, từng nụ hoa - bởi chỉ một biến động nhỏ của thời tiết cũng có thể khiến hoa nở lệch nhịp Tết, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cả năm.
Những hình ảnh dưới đây ghi lại nhịp lao động bền bỉ, lặng thầm của người nông dân Hà Nội trong những ngày rét đậm, mỗi luống hoa nở đúng dịp là cách "giữ Tết" cho thị trường cuối năm.
Sáng sớm, nhiệt độ tại Hà Nội xuống 9°C, kèm mưa lạnh, nhưng người dân các làng trồng hoa vẫn ra đồng từ tinh mơ để chăm sóc hoa Tết.
Đôi tay đeo găng tỉ mỉ cắt tỉa từng cành, từng lá non giữa trời mưa lạnh để giữ nhịp sinh trưởng cho hoa.
Kiểm tra nụ, che phủ từng luống hoa hồng nhằm tránh rét sâu làm ảnh hưởng thời điểm nở.
Những luống hoa được che chắn kỹ lưỡng, theo dõi sát sao nhằm đảm bảo nở đúng thời điểm Tết Nguyên đán.
Giữa cánh đồng, người nông dân phải đốt lửa sưởi ấm đôi tay sau nhiều giờ làm việc trong mưa rét.
Hoa sau khi thu hái được bó gọn, vận chuyển ngay tại ruộng để kịp đưa ra thị trường dịp cuối năm.
Tuấn Anh