Rời HAGL, Lý Đức đứng trước 'ngõ cụt' giống thủ môn Bùi Tiến Dũng?

Rời HAGL, Lý Đức đứng trước 'ngõ cụt' giống thủ môn Bùi Tiến Dũng?
2 giờ trướcBài gốc
Nhưng chỉ sau vài trận đấu đầu mùa, thực tế lại chỉ ra một nghịch cảnh, trung vệ trẻ này đang đối diện nguy cơ rơi vào cảnh “mài đũng quần” trên ghế dự bị, giống như trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng trước đây.
Mùa trước trong màu áo HAGL, Lý Đức gần như luôn có chỗ đứng trong đội hình xuất phát. Anh chỉ vắng mặt khi chấn thương, còn lại được HLV Vũ Tiến Thành tin tưởng giao vai trò quan trọng trong hàng thủ. Với lối chơi phòng ngự phản công đặc trưng của HAGL, Lý Đức được rèn giũa trong môi trường giàu tính va chạm, từ đó tiến bộ nhanh chóng và trở thành một trong những trung vệ tiềm năng nhất của bóng đá Việt Nam.
Gia nhập CLB CAHN, trung vệ Phạm Lý Đức từng được xem là thương vụ giàu triển vọng. Ảnh: CLB CAHN
Thế nhưng, khi chuyển tới CAHN, mọi chuyện thay đổi. Trong hai trận V.League gặp Thể Công Viettel và Becamex TP.HCM, Lý Đức chỉ được vào sân ở phút 76 tại sân Gò Đậu. Trận Siêu cúp Quốc gia, anh chỉ góp mặt vài phút bù giờ cuối trận. Còn tại giải Đông Nam Á gặp BG Pathum United, trung vệ sinh năm 2003 cũng chỉ ngồi dự bị. Từ chỗ liên tục được ra sân để hoàn thiện bản thân, Lý Đức đang phải làm quen với sự chật chội ở hàng thủ đội bóng mới.
Điều khiến con đường của Lý Đức càng trở nên gian nan chính là dàn nhân sự dày và đẳng cấp ở CAHN. HLV Alexandre Polking đang có trong tay những trung vệ hàng đầu Việt Nam như Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, Giáp Tuấn Dương, cùng ngoại binh chất lượng Hugo Gomes. Tất cả đều đã khẳng định tên tuổi, sở hữu kinh nghiệm dày dặn và đủ bản lĩnh để chơi ở những trận cầu lớn.
Không chỉ vậy, lối chơi kiểm soát bóng thiên về cầm nhịp và chủ động của HLV Polking cũng là thử thách với Lý Đức. Khác biệt hoàn toàn với triết lý phòng ngự phản công mà anh từng quen thuộc ở HAGL, phong cách kiểm soát đòi hỏi trung vệ phải có khả năng chuyền bóng, tổ chức và đọc trận đấu ở mức cao. Đó lại chưa phải điểm mạnh nhất của Lý Đức, khiến anh càng khó chen chân giữa một tập thể đã quá đồng đều.
Lý Đức có lẽ phải chấp nhận cảnh dự bị thường xuyên. Ảnh: CLB CAHN
Tình cảnh này gợi nhớ đến trường hợp thủ môn Bùi Tiến Dũng khi khoác áo CAHN. Suốt 1,5 mùa giải, Dũng “gôn” chỉ bắt chính vỏn vẹn 3 trận, còn lại chìm trong cảnh dự bị. Dù từng là người hùng của U23 Việt Nam, sự nghiệp của anh dần tụt dốc không phanh vì thiếu cơ hội thi đấu.
Lý Đức có nguy cơ đi vào “vết xe đổ” đó. Tài năng trẻ đang cần được thử thách, cần được mài giũa bằng những phút ra sân quý giá, nhưng lại bị kìm hãm trong một tập thể nhiều ngôi sao. Nếu tiếp tục ngồi ngoài, phong độ và sự tự tin của anh sẽ bị bào mòn, đồng thời đánh mất đà phát triển quan trọng của tuổi đôi mươi.
Ở tuổi 22, Lý Đức còn rất nhiều thời gian để đi tìm hướng đi đúng. Nhưng rõ ràng, việc ở lại CAHN cũng đồng nghĩa với rủi ro “chôn chân” nơi băng ghế dự bị. Bài học của Bùi Tiến Dũng vẫn còn nguyên giá trị: không phải cứ đến đội bóng giàu tham vọng, đông sao là sự nghiệp sẽ thăng hoa.
Để tránh đi vào “ngõ cụt”, Lý Đức cần đưa ra quyết định sáng suốt. Hoặc kiên nhẫn cải thiện bản thân để thích nghi với triết lý kiểm soát của Polking, hoặc tìm một môi trường khác, nơi anh được thi đấu thường xuyên để tiếp tục phát triển. Bởi lẽ, với một trung vệ trẻ, không gì quan trọng bằng những phút đứng trên sân, thứ mà lúc này Lý Đức đang thiếu trầm trọng ở CAHN.
Văn Nhân
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/roi-hagl-ly-duc-dung-truoc-ngo-cut-giong-thu-mon-bui-tien-dung-202508261147374157.html