Máy bay F-7 BGI gặp sự cố và rơi xuống thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 21/7. (Nguồn: PA)
Theo mạng truyền hình Al Jazeera, máy bay F-7 BGI gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện thường lệ từ Căn cứ Không quân A.K. Khandaker ở Kurmitola, Dhaka, vào lúc 13h06 (giờ địa phương). Hình ảnh từ hiện trường cho thấy thân máy bay biến dạng, tạo ra lỗ hổng lớn trên tòa nhà bị đâm trúng, với các tòa nhà lân cận bị cháy đen. Nhiều người dân đau buồn vây quanh khu vực cứu hộ.
Trong số những người thiệt mạng, có 25 trẻ em, hầu hết ở độ tuổi dưới 12. Trợ lý đặc biệt về y tế Md Sayedur Rahman của chính phủ lâm thời cho biết, hiện 88 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó 5 trường hợp nguy kịch. Bangladesh đã thành lập ủy ban điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn máy bay trên.
Chính phủ lâm thời Bangladesh đã tuyên bố quốc tang vào ngày 22/7, theo đó, tất cả cơ quan và tổ chức trên toàn quốc cũng như các phái bộ ở nước ngoài đồng loạt treo cờ rủ.
Đây là một trong những tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất tại Bangladesh trong những năm gần đây.
Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 22/7 đã gửi điện chia buồn tới ông Touhid Hossain – cố vấn phụ trách đối ngoại của chính phủ lâm thời Bangladesh – về vụ rơi máy bay, bày tỏ “bàng hoàng” khi hay tin. Theo Tân Hoa xã, máy bay huấn luyện F-7 BGI do Trung Quốc chế tạo.
Bảo Minh