Giữa cơn mưa nặng hạt ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh An Huy (Trung Quốc), nhiều người dân đã sững sờ khi chứng kiến một cậu bé chỉ mới 6 tuổi đứng kiên định trên chiếc ghế đẩu, tay bám chặt bảng điều khiển cần cẩu, ánh mắt không rời cha mẹ mình đang lơ lửng giữa không trung thực hiện màn nhào lộn mạo hiểm.
Cậu bé ấy tên là Xie Yule, và chiếc cần cẩu mà em vận hành chính là "sân khấu" trên không của bố mẹ em - hai nghệ sĩ xiếc rong, rong ruổi biểu diễn khắp các làng quê. Khi trời đổ mưa, nhiều người đã khuyên Yule vào trú trong xe, nhưng em từ chối: "Nếu con không ở đây, ai sẽ giúp nâng cha lên?".
Cha của cậu bé - ông Xie Haisheng, 25 tuổi kể rằng con trai chỉ cần hai buổi học đã biết cách điều khiển cỗ máy phức tạp. Dù thường ngày có chút nghịch ngợm, Yule chưa bao giờ lơ là khi giúp bố mẹ trên sân khấu. Vợ chồng anh Xie không có ai trông con sau giờ học mẫu giáo, nên họ đưa con theo trong các buổi diễn đêm. Dần dần, cậu bé trở thành "trợ lý đắc lực" không thể thiếu.
Cả hai vợ chồng đều là những nghệ sĩ đường phố, chuyên biểu diễn nhào lộn, treo mình trên tấm rèm lụa được cẩu lên cao và xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Họ luyện tập tại nhà để con trai nhớ các tín hiệu nâng hạ, phối hợp nhịp nhàng như một nhóm chuyên nghiệp.
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc xúc động này đã lan truyền với hơn 8 triệu lượt xem. Trong đó, một cậu bé khác không quen biết đã chạy tới lấy một chiếc thùng giấy trùm lên đầu Yule để che mưa cho em, tạo nên hình ảnh khiến nhiều người không cầm được nước mắt. "Tôi vừa tự hào, vừa xót xa", anh Xie tâm sự. "Con tôi quá bé, nhưng lại hiểu được trách nhiệm, lại muốn góp sức cho bố mẹ đến vậy". Gia đình họ còn có một cô con gái nhỏ gần bằng tuổi Yule, cũng thường đi theo bố mẹ trong các chuyến lưu diễn.
Câu chuyện của gia đình nhỏ này đã chạm đến trái tim của hàng triệu người Trung Quốc. Trong phần bình luận dưới video, không ít người gửi lời chúc và thể hiện sự cảm phục.
Câu chuyện không chỉ khiến người ta thán phục trước sự khéo léo của một cậu bé 6 tuổi, mà còn nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình thân, sự dũng cảm và những hy sinh âm thầm trong cuộc sống mưu sinh. Trong thế giới đầy biến động hôm nay, hình ảnh cậu bé đội mưa giữ chặt cần cẩu vì "không ai giúp cha ngoài con" sẽ mãi là biểu tượng của một trái tim trưởng thành hơn tuổi và một tình yêu gia đình không lời, nhưng lay động lòng người.
Hoài Thương