Nam nhân viên tên Tum đã đứng lên trên nắp gỗ che chiếc giếng trong khi tìm kiếm hộp điện để phát hóa đơn cho ngôi nhà ở tỉnh Phichit, Thái Lan.
Tuy nhiên, nắp gỗ sau đó đã bị vỡ khiến Tum rơi xuống đáy giếng vào ngày 22/3. Nhân viên đọc đồng hồ đã bị gãy cả hai chân do va chạm và khi cố gắng ngồi dậy, anh đã đối mặt với một con rắn hổ mang cực độc.
Thật kỳ diệu, Tum đã cố gắng giữ bình tĩnh và tránh bị con rắn hung dữ cắn. Con rắn này có đủ nọc độc để giết chết một người trưởng thành trong vòng chưa đầy một giờ.
Người đàn ông được cứu sau khi rơi xuống giếng.
Chủ nhà đã gọi cho đội cứu hộ địa phương sau khi nghe thấy Tum kêu cứu. Các tình nguyện viên đã đến hiện trường và ném một thanh gỗ cho Tum để anh xua đuổi con rắn hổ mang.
Đoạn clip cho thấy một nhân viên cứu hộ đang được hạ xuống giếng bằng cần cẩu. Người này giúp Tum bám vào ròng rọc và cả hai được kéo ra khỏi giếng. Tum được đưa vội đến Bệnh viện Bang Mun Nak để điều trị.
"Tôi đang đứng trên nắp gỗ để nhìn rõ đồng hồ đo, nhưng nó đã sụp xuống. Tôi may mắn vẫn còn sống sau cả lần ngã và chạm trán với rắn hổ mang.
Khi nhìn thấy con rắn, tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Tôi biết nó sẽ cắn tôi nếu tôi sợ, vì vậy tôi đã không phát ra tiếng động và cố gắng không cử động cơ thể. Tôi đã chụp ảnh con rắn để mọi người biết chuyện gì đã xảy ra nếu nó tấn công tôi".
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 7.000 người được điều trị vì rắn cắn mỗi năm ở Thái Lan. Suchai Suteparuk từ Khoa Độc chất học tại Đại học Chulalongkorn báo cáo rằng 30 người trong số đó đã tử vong, trong đó rắn hổ mang là loài giết người nhiều nhất.
Hải Vân(T/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/roi-xuong-gieng-nguoi-dan-ong-cham-tran-ran-ho-mang-va-cai-ket-204250325091919092.htm