Rome Open: Djokovic trở lại đầy thất vọng

Rome Open: Djokovic trở lại đầy thất vọng
3 giờ trướcBài gốc
Djokovic tái xuất sau gần hai tháng nghỉ chấn thương với thử thách mang tên Dino Prizmic. Tuy chỉ gặp tay vợt hạng 79 thế giới, nhưng màn trình diễn của Novak Djokovic gây thất vọng lớn khi thua ngược tài năng trẻ Dino Prizmic tại Rome Open 2026. Trong ngày thể lực sa sút rõ rệt, huyền thoại Serbia vẫn chiến đấu tới cùng trước khi chứng kiến đối thủ 20 tuổi vỡ òa cảm xúc.
Djokovic thua sốc ở Rome Open, sao 20 tuổi biến "lời tiên tri" thành sự thật
Djokovic thua ngay trận ra quân Rome Open 2026
Huyền thoại Novak Djokovic đã trải qua một trong những thất bại gây sốc nhất sự nghiệp tại Rome Open khi để thua tài năng trẻ Croatia Dino Prizmic sau ba set đầy cảm xúc.
Dù chiến đấu tới những điểm cuối cùng, Djokovic vẫn gục ngã với tỷ số 6-2, 2-6, 4-6 trong trận đấu đánh dấu lần đầu tiên anh thua ngay trận mở màn tại Rome sau gần hai thập kỷ thống trị giải đấu.
Sau trận, Djokovic không muốn viện cớ về tình trạng thể lực dù anh liên tục cho thấy dấu hiệu xuống sức trong set hai và set ba.
“Tôi muốn chúc mừng Dino. Cậu ấy xứng đáng giành chiến thắng hôm nay. Tôi đến đây với hy vọng chơi nhiều hơn một trận, nhưng cuối cùng chỉ có một. Dù vậy, tôi vui vì ít nhất mình đã chiến đấu tới tận cùng”, Djokovic nói.
Tay vợt Serbia cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả Rome vì sự cổ vũ cuồng nhiệt dành cho anh trong ngày thi đấu đầy khó khăn.
“Tình cảm và sự ủng hộ tôi nhận được ở đây là điều tôi không bao giờ xem là hiển nhiên”, Djokovic chia sẻ.
Thể lực báo động, Djokovic thừa nhận “không còn như trước”
Djokovic vừa trở lại sau quãng nghỉ dài kể từ Indian Wells Open hồi tháng 3. Ở tuổi 38, cơ thể của chủ nhân 24 Grand Slam tiếp tục phát đi tín hiệu đáng lo ngại.
Trong trận đấu, Djokovic nhiều lần cúi gập người chống tay lên gối giữa các điểm số, di chuyển chậm chạp và tỏ ra hụt hơi ở các loạt bóng bền cuối sân.
“Tôi thấy rõ mình đang thiếu điều gì đó. Chậm hơn nửa nhịp ở nhiều tình huống. Tôi chưa ở trạng thái mình mong muốn để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất”, Djokovic thừa nhận.
Cựu số 1 thế giới cũng cay đắng thừa nhận việc liên tục gặp vấn đề thể lực trước các giải lớn đang trở thành “thực tế mới” trong sự nghiệp cuối thời đỉnh cao.
“Những năm gần đây, tôi hiếm khi có sự chuẩn bị hoàn hảo mà không gặp vấn đề thể chất hay sức khỏe. Điều đó thật sự ức chế, nhưng đây là lựa chọn của tôi. Tôi phải thích nghi”, Nole nói thêm.
HOÀNG NAM
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202605/rome-open-djokovic-tro-lai-day-that-vong-22757ae/