Nước rút để lại lớp bùn đất dày đặc phủ kín trạm sản xuất bê tông ở thôn An Lạc, xã Trung Giã, Hà Nội.
Sắt thép hoen rỉ ngổn ngang sau những ngày ngâm trong nước lũ.
Sau nhiều ngày ngập sâu, máy móc, thiết bị bị đất bùn vùi lấp
Anh Nguyễn Văn Hồng, chủ cơ sở trạm bê tông cho biết, đỉnh điểm lũ gây nước ngập cao 5m vượt mái nhà, tài sản máy móc thiết bị chủ yếu là đồ điện, mô tơ bị thiệt hại. Để hoạt động lại phải mất thời gian khắc phục ít nhất từ nửa tháng đến 1 tháng
Tranh thủ trời nắng, bà Nguyễn Thị Hồng tại thôn Hòa Bình, xã Trung Giã mang thóc ra phơi. Bà Hồng cho biết: "Đến hôm nay điện, nước chưa được cấp lại. Máy phát điện ngập nước, dù trước đó đã bọc bạt treo lên xà ngang ở hiên. Giờ phải thuê thợ sửa để có nước rửa thóc. Thóc mọc mầm thối hết cả. Chưa bao giờ tôi thấy trận lụt nào như thế này, không nghĩ nó to như thế. Trận lụt bão số 3 năm ngoái thóc bỏ hòm để ngoài hiên nước không tới, trận lụt này nước lên cao hỏng hết. Thóc mọc mầm bốc mùi thối chỉ để cho gia súc, gia cầm ăn".
Tại thôn An Lạc, nước rút dần, những ruộng lúa hiện ra dưới làn nước đục.
Tại thôn An Lạc, các hộ gia đình tất bật vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ, xóm.
Dù nước đã rút 3 ngày nay nhưng công việc dọn dẹp vẫn bộn bề.
Bộ đội Binh chủng Hóa học phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn phòng dịch sau khi lũ rút.
Rác và bùn đất phủ dày đặc khắp nơi, để lại cảnh hoang tàn sau lũ.
Sau lũ rút, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (thôn An Lạc, xã Trung Giã) dùng máy bơm cọ rửa lại quán karaoke bị ngập nước. Chủ quán karaoke ở thôn An Lạc cho biết, 4 phòng tầng dưới hỏng hết thiết bị âm thanh và bàn ghế dù đã kê lên, nhưng lũ quá lớn đã làm ngập hỏng hết".
Tại chùa An Lạc, sau lũ ngổn ngang đồ thờ, sách kinh phật bị ngấm nước, lấm bùn đất và hư hỏng
Dù còn bộn bề ngổn ngang sau lũ, chùa An Lạc phối hợp đoàn từ thiện trao quà cứu trợ gồm mì tôm, gạo, nước sạch, sữa và tiền mặt cho bà con vùng lũ.
Nhờ sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội người dân Trung Giã nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ... dần dần ổn định lại cuộc sống sau những ngày “chạy lũ” lịch sử.
Đ.Hưng/VOV.VN