Rộn ràng Giáng sinh ngoại thành Hà Nội

Rộn ràng Giáng sinh ngoại thành Hà Nội
3 giờ trướcBài gốc
Chiều 24-12, khi hoàng hôn buông xuống, giáo họ Đại Thần (xã Đan Phượng) như khoác lên mình chiếc áo mới. Khuôn viên nhà thờ rực sáng ánh đèn, hang đá được dựng công phu, điểm xuyết hoa tươi và những dải đèn nháy lung linh. Trên các con đường làng, từng mái nhà, cổng ngõ được trang trí cờ hoa, tạo nên khung cảnh làng quê vừa yên bình, vừa rộn ràng sắc màu lễ hội.
Họ giáo Đại thần chuẩn bị củi để đốt lửa đêm Giáng sinh. Ảnh: Nguyễn Mai
Theo bà Nguyễn Thị Viết, giáo dân giáo họ Đại Thần, từ nhiều ngày nay, bà con đã cùng nhau chuẩn bị cho Giáng sinh với tất cả sự háo hức. “Người lo dựng hang đá, người tập hợp xướng, người tập văn nghệ. Không khí rất vui, ai cũng mong chờ đêm Noel đoàn tụ, bình an”, bà Viết chia sẻ.
Tại nhà thờ, tiếng tập hát hoan ca, hợp xướng vang lên rộn ràng. Chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết, một giáo dân trẻ cho hay, các tiết mục văn nghệ, hoạt động tặng quà Noel đã được chuẩn bị chu đáo. “Tối nay, bất kể theo đạo hay không theo đạo, ai đến nhà thờ cũng đều được chào đón, được nhận quà Giáng sinh. Sau phần lễ, bà con cùng nhau liên hoan, chia sẻ niềm vui”, chị Tuyết nói.
Họ giáo Đại Thần (xã Đan Phượng) trang trí nhà thờ chuẩn bị lễ Giáng sinh 2025. Ảnh: Nguyễn Mai
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Trùm giáo họ Đại Thần cho biết, giáo họ hiện có hơn 400 nhân danh. Đêm Noel, bà con sẽ cùng hoan ca mừng Chúa Giáng sinh, viếng hang đá, đốt lửa trại, tổ chức trò chơi cộng đồng; sáng 25-12, thánh lễ được cử hành trang nghiêm tại nhà thờ giáo họ. “Giáng sinh không chỉ là ngày lễ tôn giáo, mà còn là dịp để gắn kết bà con trong họ đạo và cả cộng đồng dân cư”, ông Đoàn nhấn mạnh.
Không khí Noel cũng lan tỏa trong từng gia đình công giáo. Nhiều gia đình sửa soạn mâm cỗ, mời con cháu, họ hàng quây quần. Như gia đình ông Đoàn năm nay chuẩn bị ba mâm cỗ, con cháu sum họp đông đủ, tiếng cười nói rộn ràng trong đêm Thánh.
Đường làng, ngõ xóm được treo cờ và trang trí đèn nháy tại thôn Đại Thần. Ảnh: Nguyễn Mai
Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đại Thần Trần Văn Tuấn thông tin, thôn có hơn 200 hộ dân, trong đó khoảng một nửa là đồng bào Công giáo. Nhân dịp Giáng sinh, thôn phối hợp với xã thăm hỏi, tặng quà các hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ để bà con đón Noel an toàn, vui tươi. “Điều đáng mừng là hiện nay thôn không còn hộ nghèo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, góp phần tạo nên không khí Giáng sinh đầm ấm, nghĩa tình”, ông Tuấn chia sẻ.
Cách Đan Phượng không xa, tại xã Ứng Thiên, khuôn viên Giáo xứ Sơn Miêng cũng rực rỡ trong sắc màu Giáng sinh. Hang đá được dựng trang trọng, cây thông Noel lung linh ánh đèn, từng tốp giáo dân tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà thờ chuẩn bị cho đêm lễ chính.
Xã Ứng Thiên chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Sơn Miêng. Ảnh: Cao Hồng
Trong tiết trời đẹp, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa cùng tiếng hát thánh ca, tạo nên không gian linh thiêng, ấm áp. Giáo dân, từ người già đến trẻ nhỏ, đều khoác trên mình những bộ trang phục chỉnh tề, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Đỗ Năng Bình đã thăm, chúc mừng Giáo xứ Sơn Miêng. Đồng chí đánh giá cao đóng góp tích cực của giáo dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, hoạt động ủng hộ người nghèo, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Không khí Giáng sinh an lành tại Giáo xứ Sơn Miêng, xã Ứng Thiên. Ảnh: Cao Hồng
Đón nhận sự quan tâm của chính quyền địa phương, Linh mục chính xứ Phê-rô Bùi Ngọc Tuấn bày tỏ cảm ơn sâu sắc và khẳng định, Giáo xứ tiếp tục vận động giáo dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đồng hành cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại xã Phượng Dực, không khí Giáng sinh cũng rộn ràng không kém tại các giáo xứ Lường Xá, Tân Độ và Giáo họ An Cốc Thượng. Từ nhiều ngày trước, các nhà thờ đã được trang trí trang trọng; các con đường dẫn vào khu giáo xứ lung linh ánh đèn, thu hút không chỉ giáo dân, mà cả người dân trong vùng đến tham quan, chụp ảnh.
Lãnh đạo xã Phượng Dực thăm, chúc mừng các giáo xứ trên địa bàn. Ảnh: Thanh Trang
Lãnh đạo xã Phượng Dực cũng đã đến thăm, chúc mừng các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân, đồng thời thông tin về những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong năm 2025. Không khí các buổi gặp gỡ diễn ra thân tình, cởi mở, thể hiện tinh thần đoàn kết lương - giáo gắn bó. Đại diện các giáo xứ, giáo họ bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và khẳng định, tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng quê hương Phượng Dực ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Còn tại xã Suối Hai, dưới chân núi Tản Viên, Giáng sinh năm nay mang sắc thái rất riêng. Họ giáo Xóm Trại (thôn 2) với 24 hộ giáo dân đã trang hoàng nhà nguyện nhỏ gọn gàng, ấm cúng. Trong ánh đèn vàng dịu, bà con quây quần cầu nguyện, chuẩn bị cho đêm Noel giản dị, nhưng trọn vẹn nghĩa tình.
Xã Suối Hai với nhiều hoạt động chúc mừng Giáng sinh. Ảnh: Khuất Duyên
Đặc biệt, ở Suối Hai, chương trình mừng Giáng sinh dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn do Tổ chức YWAM phối hợp với các đơn vị tổ chức đã mang đến một Noel đầy ắp tiếng cười. Những tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc mang đậm không khí Giáng sinh, những phần quà nhỏ nhưng ấm áp đã tiếp thêm niềm vui, động lực cho các em.
Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai Lê Hào Quang nhấn mạnh, chương trình là hoạt động nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia vì cộng đồng; đồng thời, ghi nhận sự đồng hành bền bỉ của Tổ chức YWAM trong suốt 25 năm qua đối với công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Xã Suối Hai với nhiều hoạt động chúc mừng Giáng sinh. Ảnh: Khuất Duyên
Từ miền núi Suối Hai đến vùng ven đô, từ các giáo xứ đông dân đến những họ đạo nhỏ, Giáng sinh năm nay ở ngoại thành Hà Nội không chỉ là ngày lễ tôn giáo, mà trở thành dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi mọi người cùng sẻ chia niềm vui, lan tỏa thông điệp yêu thương, bình an.
Trong ánh sáng lung linh của những cây thông Noel, tiếng chuông nhà thờ ngân vang giữa làng quê yên bình, Giáng sinh đã và đang kết nối những trái tim, góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm đẹp thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngoại thành Hà Nội hôm nay.
Nhóm PV NN-NT
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ron-rang-giang-sinh-ngoai-thanh-ha-noi-728000.html