Từ những chiếc đầu lân rực rỡ vừa được hoàn thiện, tiếng trống thình thình vang vọng từ sân làng, đến các gian hàng bánh nướng, lồng đèn đỏ rực hai bên đường… Tất cả hòa quyện, tạo nên một bức tranh Trung thu rực rỡ và ấm áp.
“Thổi hồn” cho lân
Tại cơ sở làm lân của anh Nguyễn Quang Thắng, ở xã Tư Nghĩa, dịp tết Trung thu là khoảng thời gian tất bật nhất trong năm. Không gian nhỏ bé bỗng hóa thành một “xưởng nghệ thuật” với sắc màu rực rỡ và nhịp điệu sống động.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, từng khung đầu lân được anh Thắng nâng niu, chăm chút: Vẽ từng nét cọ, tô từng mảng màu, rồi kiên nhẫn gắn từng sợi kim tuyến lấp lánh. Dưới đôi tay tỉ mỉ ấy, mỗi chiếc đầu lân như có hồn riêng - sống động, tươi vui và tràn đầy ký ức tuổi thơ.
Anh Nguyễn Quang Thắng chăm chú vẽ những đường nét cuối cùng trên chiếc đầu lân, với sắc màu rực rỡ.
Hơn 100 sản phẩm ra đời trong mùa Trung thu này là kết tinh của đam mê và tâm huyết mà anh Thắng đã dành trọn suốt nhiều năm qua. “Khách năm nay cũng ổn định như mọi năm. Vừa có thêm thu nhập, vừa thấy Trung thu rộn ràng khắp nơi, tôi cảm thấy rất vui,” anh Thắng bộc bạch, nở nụ cười mãn nguyện.
Ở thôn Kim Thạch, xã An Phú, con hẻm nhỏ vốn yên bình bỗng chốc trở nên nhộn nhịp vào mỗi buổi chiều. Hơn 20 em thanh thiếu niên tụ họp, tiếng trống rộn vang, hòa lẫn tiếng cười trong trẻo. Những bước nhảy còn vụng về, động tác múa lân chưa thật đều, nhưng ánh mắt các em đều ánh lên sự háo hức khó tả.
Thanh thiếu niên ở thôn Kim Thạch, xã An Phú tất bật chuẩn bị đầu lân, trống cho mùa Trung thu rộn ràng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay ôm chặt chiếc đầu lân sặc sỡ, em Nguyễn Tấn Hưng (16 tuổi) vừa thở dốc vừa nhoẻn miệng cười. “Tụi em tập từ hơn một tháng trước, mong đến Trung thu để được biểu diễn, mang lại niềm vui cho mọi người”, Hưng nói.
Những chiếc đầu lân được các em xếp ngay ngắn, lau chùi cẩn thận, chỉnh sửa từng chi tiết. Có em buộc lại dải ruy băng, có em cẩn thận tô thêm màu cho đôi mắt lân thêm linh hoạt. Bên góc sân, vài bạn khác đang kéo da trống, chỉnh dây để âm thanh vang tròn và dồn dập hơn. Tiếng trống thử vang lên rộn ràng như lời báo hiệu mùa Trung thu đang cận kề, đầy rộn rã và yêu thương.
Hương vị ngọt ngào mùa đoàn viên
Trung thu đang đến rất gần. Trên tuyến đường Quang Trung, phường Cẩm Thành, sắc màu rực rỡ từ những gian hàng bánh nướng, lồng đèn, đồ chơi truyền thống như thắp sáng cả một góc phố. Mùi thơm của bánh nướng, bánh dẻo lan tỏa trong không khí, quyện trong tiếng nói cười vui vẻ của người bán, khách mua khiến không gian thêm phần náo nhiệt.
Những đứa trẻ lon ton chạy quanh, mắt sáng rỡ trước dãy đèn ông sao, đèn cá chép đủ màu sắc. Tiếng ríu rít gọi cha, gọi mẹ, xen lẫn tiếng trống lân từ xa vọng lại khiến cảnh sắc càng thêm rộn ràng. Người lớn tay xách giỏ bánh, tay dắt con len lỏi giữa dòng người đông đúc, ai cũng muốn mang về cho gia đình chút hương vị của Tết trông trăng.
Em Nguyễn Hão Khánh Hà, ở phường Cẩm Thành, hạnh phúc khi được bố dẫn đi mua lồng đèn và đồ chơi.
Trung thu sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi hương vị đậm đà của bánh nướng, bánh dẻo. Năm nay, chị Võ Thị Thúy Hằng, ở phường Cẩm Thành, lần đầu thử sức với việc làm bánh Trung thu thủ công. Với các hương vị truyền thống xen lẫn hiện đại như đậu xanh, matcha dừa, khoai môn, thập cẩm… sản phẩm của chị nhanh chóng được đón nhận. Chỉ sau 3 tuần, chị đã nhận được hơn 220 đơn hàng, con số không nhỏ với một người làm bánh lần đầu.
“Tự tay làm, rồi tận tay trao cho khách, tôi thấy vui lắm. Giống như gửi chút ấm áp, chút yêu thương vào từng chiếc bánh nhỏ,” chị Hằng chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Chị Võ Thị Thúy Hằng đang chuẩn bị những chiếc bánh trung thu đủ màu sắc đến khách hàng. Ảnh: NVCC
Tiếng trống rộn ràng, ánh đèn lung linh, hương bánh ngọt ngào... Tất cả đang hòa quyện, tạo nên một mùa Trung thu ngập tràn sắc màu và cảm xúc trên mảnh đất Quảng Ngãi. Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ, mà còn là dịp để người lớn tìm về miền ký ức, để những giá trị truyền thống được gìn giữ và lan tỏa, để cộng đồng thêm gắn bó và yêu thương.
Một mùa trăng lại về - rực rỡ, ấm áp và đầy ý nghĩa!
Bài, ảnh: HOÀI THUẬN