Rộn ràng lễ kỷ niệm ngày sinh Đức thánh Bảo Hựu tại làng Đông Xã

Rộn ràng lễ kỷ niệm ngày sinh Đức thánh Bảo Hựu tại làng Đông Xã
4 giờ trướcBài gốc
Giữa nhịp sống đô thị hối hả, những nghi lễ truyền thống vẫn được gìn giữ nguyên vẹn, như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ chảy qua bao thế hệ.
Các bậc cao niên, uy tín của địa phương dự lễ hội. Ảnh: Mai Hoa
Từ sáng sớm, con ngõ dẫn vào đình đã rộn ràng bước chân. Người dân trong làng, từ các cụ cao niên đến lớp trẻ, ai nấy đều chỉnh tề trong trang phục, tay nâng lễ vật, thành kính tiến vào không gian linh thiêng. Hương trầm quyện trong làn gió xuân, bảng lảng trên mái đình rêu phong, tạo nên một không khí vừa trang nghiêm, vừa ấm áp tình làng nghĩa xóm.
Biểu diễn trống hội tại chương trình. Ảnh: Mai Hoa
Điểm nhấn mở đầu buổi lễ là màn trống hội của đội trống Đồng Cổ do “Trống tướng” Ngô Văn Dần chỉ huy. Những hồi trống dồn dập, khi khoan thai, khi mạnh mẽ, vang vọng khắp không gian như đánh thức ký ức cộng đồng. Không chỉ đơn thuần là âm thanh, tiếng trống còn mang ý nghĩa triệu thỉnh, kết nối con cháu Lạc Hồng với cội nguồn, với những trang sử hào hùng từ thuở dựng nước.
Trong phần khai mạc, đại diện Ban tổ chức đã ôn lại công lao của Đức thánh Bảo Hựu Đại vương - một trong Nhị vị Thành hoàng làng có công lớn trong việc xây dựng, bảo vệ và giáo hóa nhân dân Đông Xã từ thời Hùng Vương.
Thành kính đọc những lời thơ tưởng niệm Đức thánh Bảo Hựu Đại vương. Ảnh: Mai Hoa
Trải qua bao biến thiên lịch sử, hình ảnh của Ngài vẫn được người dân tôn kính, trở thành điểm tựa tinh thần và niềm tự hào của cộng đồng. Việc duy trì lễ kỷ niệm hằng năm không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng, mà còn là cách để truyền lại đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ hôm nay.
Nghi lễ diễn ra theo trình tự truyền thống, chặt chẽ và trang nghiêm. Sau phần dâng lễ của các dòng họ và nhân dân, đội tế nam quan thực hiện nghi thức tế thánh trong tiếng nhạc bát âm trầm hùng. Từng động tác, từng nhịp bước đều được thực hiện chuẩn mực, thể hiện sự kính cẩn tuyệt đối với bậc tiền nhân. Không gian lúc này như lắng lại, chỉ còn tiếng nhạc lễ, tiếng xướng và hương trầm lan tỏa.
Đội tế nam thành kính dâng lễ. Ảnh: Mai
Dù năm nay chùa Mật Dụng bên cạnh đình Đông Xã đang trong quá trình trùng tu, khiến không gian tổ chức có phần thu hẹp, nhưng điều đó không làm giảm đi sự thành kính của người dân. Trái lại, sự hiện diện đông đủ của các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các cụ cao niên cùng đông đảo nhân dân càng cho thấy sức hút và vai trò của lễ hội trong đời sống cộng đồng.
Ở phần cuối buổi lễ, nghi thức chiếu lộc được thực hiện, mang theo mong ước về một năm mới bình an, no ấm đến từng gia đình. Những phần lộc được trân trọng trao đi không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, nuôi dưỡng sự sẻ chia trong cộng đồng cư dân giữa lòng đô thị.
Các bậc cao niên thành kính dâng hương. Ảnh: Mai Hoa
Giữa sự đổi thay từng ngày của Hà Nội, lễ kỷ niệm ngày sinh Đức thánh Bảo Hựu tại đình Đông Xã vẫn giữ được vẻ trang nghiêm, mộc mạc mà sâu lắng. Tiếng trống Đồng Cổ vang lên không chỉ khuấy động một ngày hội, mà còn như nhịp đập của ký ức, nhắc nhớ mỗi người về cội nguồn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống. Đó cũng chính là cách để di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay./.
Mai Hoa
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/ron-rang-le-ky-niem-ngay-sinh-duc-thanh-bao-huu-tai-lang-dong-xa-742065.html