>>> Xem video Làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang sáng đêm chong đèn cho hoa:
Làng hoa Nghĩa Hiệp, xã Vệ Giang (Quảng Ngãi) được xem là vùng trồng hoa lớn nhất ở phía đông Quảng Ngãi với khoảng 30ha nằm ở hạ lưu sông Vệ. Toàn xã có trên 500 hộ trồng hoa Tết, cung cấp cho thị trường vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Đây là thời điểm quan trọng để người trồng hoa cúc Tết tại làng hoa Nghĩa Hiệp thực hiện những công đoạn chăm sóc cuối cùng, với mong muốn hàng nghìn chậu cúc kịp bung nở đúng Tết.
Người dân ở làng hoa Nghĩa Hiệp đã đầu tư hệ thống đèn điện, thắp sáng hàng chục nghìn bóng đèn “biến đêm thành ngày”, đánh thức không cho hoa cúc “ngủ vùi”, để hoa phát triển, nở đúng dịp tết Nguyên đán.
Hàng nghìn bóng đèn biến đêm thành ngày ở “thủ phủ” hoa cúc miền Trung.
Việc chong đèn được thực hiện sau khi trồng cây khoảng 1 tháng, thậm chí sớm hơn.
Trong thời tiết lạnh, trời tối nhanh như hiện nay, chỉ khoảng 18 giờ mỗi ngày là các nhà vườn đã lên đèn sáng rực cho những vườn hoa cúc đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Gia đình anh Tạ Lê Hữu Lộc, ở thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang trồng khoảng 1.000 chậu hoa cúc cho vụ hoa Tết năm nay. “Hoa Tết là của ăn của để, trúng mùa thì có cái Tết đủ đầy. Đến thời điểm này, vườn hoa của gia đình tôi đã được thương lái đặt cọc mua toàn bộ”, anh Lộc nói.
Những năm trước, mỗi vụ hoa Tết mang về cho gia đình anh Lộc nguồn thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng, năm nay anh mong chờ sẽ có một mùa hoa Tết có thu nhập cao hơn.
Anh Tạ Lê Hữu Lộc, ở thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang, đang tỉa tán để dồn dinh dưỡng vào nụ chính, giúp bông nở to và đều.
Các hộ trồng hoa dùng bóng 12W - 20W, treo trên trụ tre, kéo dây điện từ nhà ra vườn. Một vườn rộng 500m2 lắp khoảng 45 bóng đèn.
Với diện tích 30ha, người dân làng hoa Nghĩa Hiệp sử dụng ước tính hơn 27 nghìn bóng đèn.
So sánh thực tế, việc chong đèn giúp cây cúc cao 70 - 80cm, bông to, cánh dày và màu sắc rực rỡ hơn. Nếu không chong đèn, cây chỉ cao khoảng 40cm và nở rất sớm.
Nhìn từ trên cao, làng hoa Nghĩa Hiệp rực sáng giữa màn đêm, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Tại thôn Đồng Viên, xã Vệ Giang, anh Đoàn Nguyễn Việt Thạnh đang chăm sóc hơn 2.500 chậu hoa cúc. Theo anh Thạnh, mưa gió thường xuyên khiến việc điều tiết nước và phòng trừ sâu bệnh gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, nhờ theo dõi, điều chỉnh kịp thời, vườn hoa của anh sinh trưởng ổn định, chất lượng khả quan hơn so với những năm trước.
Anh Đoàn Nguyễn Việt Thạnh chăm sóc vườn hoa cúc của mình.
Anh Cao Đại Đồng, ở thôn Hải Môn, xã Vệ Giang chia sẻ, để cây đạt chiều cao chuẩn 70 - 80 cm, đèn chong hoa phải bật liên tục từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
Khi cây đủ chiều cao, người trồng mới tắt đèn để cúc bước vào giai đoạn ra nụ. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa, nông dân sẽ ngừng chong đèn để cây hoa bắt đầu tạo nụ.
Anh Cao Đại Đồng, ở thôn Hải Môn, xã Vệ Giang, chỉnh lại bóng đèn cho ánh sáng tản đều.
Cách đó không xa, vườn hoa của anh Trương Minh Tuyên, ở thôn Hải Môn, cũng sáng rực giữa màn đêm. Năm nay, gia đình anh trồng khoảng 400 chậu cúc, dù số lượng không nhiều nhưng từng chậu đều được chăm chút kỹ lưỡng.
“Năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp nên hoa cũng khó chăm. Nhiều vườn hoa bị hư, nhưng vườn của tôi nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng nên hoa cũng phát triển ổn định”, anh Tuyên chia sẻ.
Gia đình anh Tuyên chăm hoa Tết.
Việc chong đèn này sẽ kết thúc vào khoảng tháng 11 âm lịch khi thân cây đã phát triển đạt chuẩn.
Ngoài việc chong đèn giúp cây tăng trưởng tốt, người dân còn theo dõi quá trình ra lá, đường kính thân cây... để có những điều chỉnh về việc chăm sóc nhằm đảm bảo cây nở trúng dịp tết.
Chị Trần Thị Nhung, ở thôn Đông Mỹ, xã Vệ Giang, cắm thanh tre vót sẵn vào chậu hoa cúc để đỡ khi cây cao khoảng nửa mét. Chị Nhung cho biết, cứ mỗi vụ hoa mua khoảng 1.000 thanh tre được các xưởng trong làng vót bằng máy.
Nhìn từ trên cao, các chậu hoa cúc trông như những quả cầu gai.
Người dân làng hoa Nghĩa Hiệp lấy giống hoa cúc từ Đà Lạt về trồng. Dần dần có kinh nghiệm, người trồng hoa đất này cải biên nhiều kỹ thuật trồng.
Phương thức bán hoa cũng thay đổi, từ thuê xe chở đi bán, nay làng hoa Nghĩa Hiệp có thương lái đến tận vườn để mua. Xuống giống được vài tháng đã có người liên hệ đặt cọc mua nguyên cả vườn hoa.
Mỗi năm, làng hoa Nghĩa Hiệp sẽ xuất bán ra thị trường khoảng 250 nghìn chậu hoa đi các tỉnh thành, với doanh thu khoảng 30 tỷ đồng.
Đây là làng hoa đầu tiên của Quảng Ngãi được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng công nhận nhãn hiệu Hoa Nghĩa Hiệp vào tháng 1/2023.
TẤT BẬT VÀO VỤ HOA TẾT
>>> Xem video vào vụ hoa Tết phía tây Quảng Ngãi:
Mùa xuân đã sớm hiện diện trong những vườn hoa phía tây Quảng Ngãi. Ở đây, từng ngày trôi qua đều mang theo nhịp lao động khẩn trương, bởi với người trồng hoa, thời điểm này quyết định gần như toàn bộ thành quả của cả năm.
Là hộ trồng mai có thâm niên hàng chục năm nay, vụ hoa tết Bính Ngọ 2026, gia đình ông Đinh Văn Tráng, phường Đăk Bla, hiện đang chăm sóc hơn 1.000 gốc mai các loại. Phần lớn là mai giảo và mai hương, những giống mai được thị trường ưa chuộng mỗi dịp Tết.
“Năm nay thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn phải cố giữ cây ổn định, đảm bảo xuống lá trong tháng tới, hy vọng sẽ có một cái tết đầm ấm, hạnh phúc”, ông Tráng chia sẻ.
Với người trồng mai, mỗi gốc cây không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là kết quả của nhiều năm gắn bó và chăm sóc bền bỉ.
Ông Trần Văn Chung, xã Đăk Rơ Wa, đã có gần 20 năm gắn bó với nghề trồng hoa cúc. Với ông, mỗi vụ hoa Tết là một chặng đường nhiều áp lực, khi mọi công đoạn đều phải tính toán chính xác để hoa nở đúng ý.
“Dù năm nay mưa lạnh kéo dài nhưng Quảng Ngãi không bị lũ lớn nên hoa sinh trưởng tốt, cành lá đẹp, mong rằng thời tiết từ nay thuận lợi để hoa đạt chất lượng, bán được giá”, ông Chung bộc bạch.
Ông Trần Văn Chung, ở xã Đăk Rơ Wa, phải tính toán chính xác để hoa nở đúng ý.
Năm nay, gia đình ông Chung trồng khoảng 600 chậu hoa cúc, trong đó có cúc đại đóa, pha lê.
Dù còn nhiều lo lắng về thời tiết và thị trường, người trồng vẫn giữ trọn niềm tin. Bởi khi hoa nở đúng dịp Tết, đó không chỉ là thành quả lao động mà còn là niềm vui, là sự khởi đầu cho một năm mới nhiều hy vọng.
Giữa những vườn hoa đang chờ ngày khoe sắc, người trồng hoa Quảng Ngãi vẫn lặng lẽ chăm chút từng mầm cây, gửi gắm vào đó niềm mong đợi về một Tết an lành, đủ đầy.
Sáng sớm, khi trời còn đậm hơi sương, ông Diệp Thành Đạt, ở tổ dân phố 5, xã Đăk Hà, đã có mặt tại vườn hoa. Chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay, ngay từ đầu tháng 9 âm lịch, ông Đạt đã xuống giống 2.500 chậu hoa cúc. Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật, vườn hoa của gia đình ông sinh trưởng, phát triển tốt.
Ông Diệp Thành Đạt, ở xã Đăk Hà, tất bật chăm sóc cho vườn hoa cúc.
Ông Đạt cho biết, trồng hoa cúc không quá vất vả nhưng đòi hỏi người trồng phải theo sát từng công đoạn, từ làm đất, xuống giống, tưới nước, bón phân, làm cỏ đến cắm cây, chong đèn. Mỗi khâu đều cần sự kiên trì, tỉ mỉ để cây phát triển tốt, ra hoa đúng thời điểm.
"Thời điểm này, gia đình tôi đang tập trung nhân lực chăm sóc vườn hoa, đặc biệt là khâu chong đèn để hoa bung nụ đúng dịp Tết. Đồng thời, chúng tôi chú trọng điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, độ ẩm phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng hoa khi đưa ra thị trường", ông Đạt chia sẻ.
Ở thôn 1, xã Đăk Mar, ông Vũ Quang Thành đang gấp rút tuốt lá, tỉa cành cho vườn đào của mình. Gắn bó với hoa đào hơn 20 năm, ông Thành thuộc đặc tính của loài hoa này như chính bản thân mình.
Theo ông Thành, để có một cây đào đẹp, nhiều nụ và nở đúng dịp Tết, người trồng phải tỉ mỉ từ khâu chọn giống, chuẩn bị đất trồng đến bón phân, tưới nước. Đặc biệt, các kỹ thuật như tuốt lá, thúc hay hãm đóng vai trò quyết định để cây ra nụ đều, nở đúng thời điểm.
Ông Vũ Quang Thành, ở xã Đăk Mar, kiểm tra chất lượng cây.
Theo ông Thành, tuốt lá là khâu đặc biệt quan trọng, đòi hỏi người trồng phải hết sức cẩn trọng. Công đoạn này cần thực hiện đúng thời điểm để cây hình thành mắt đào, nuôi dưỡng nụ, từ đó cho hoa to, đẹp.
Thông thường, đào được tuốt lá trước Tết khoảng 45 - 50 ngày, song thời gian cụ thể còn phụ thuộc vào từng giống, điều kiện thời tiết và sinh trưởng của mỗi cây. Việc tuốt lá giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi nụ, cho hoa ra nhiều, đều, cánh dày và màu sắc đẹp.
"Trồng đào không chỉ tốn nhiều công sức mà còn cần sự kiên trì và kinh nghiệm. Để tạo ra một cây đào có dáng đẹp, sắc thắm, người trồng phải mất ít nhất hai năm chăm sóc và uốn tạo từ những gốc đào ban đầu", ông Thành nói.
Ông Vũ Quang Thành (bên trái) cùng nhân công tỉa lá cho vườn cây.
Hiện nay, ông Thành có hơn 7.000 gốc đào, chủ yếu là đào dáng lục bình, dáng long, dáng huyền. Các gốc đều đã trên 3 năm tuổi, sinh trưởng tốt, sẵn sàng phục vụ thị trường hoa Tết năm nay.
Từ phía đông đến phía tây của tỉnh, người trồng hoa vẫn cần mẫn bám vườn, chăm chút từng luống hoa với kỳ vọng nở rộ đúng dịp Tết. Những vườn hoa không chỉ là sinh kế của nông dân, mà còn góp phần lan tỏa sắc xuân, đưa không khí Tết đến gần hơn với mỗi nhà.
ĐA DẠNG SẮC MÀU
Những ngày này, ông Nguyễn Mậu Hùng, ở xã Vệ Giang, đang chăm sóc 900 chậu hoa hồng. Ông Hùng cho biết, hoa hồng là loại cây nhạy cảm với thời tiết, mưa nhiều và gió lớn khiến việc bón phân, tỉa cành và phòng bệnh gặp nhiều trở ngại. Do đó đòi hỏi người trồng phải đầu tư chăm sóc nhiều hơn so với các loại hoa khác.
Vườn hoa hồng của ông Nguyễn Mậu Hùng sinh trưởng, phát triển tốt.
Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Một, ở thôn Hải Môn, xã Vệ Giang, đang tập trung chăm sóc 150 chậu hoa dạ yến thảo. Theo bà Một, thời tiết mưa gió kéo dài không chỉ gây bất lợi cho quá trình sinh trưởng của cây mà còn làm tăng chi phí do phải làm thêm giàn treo.
Dẫu vậy, dạ yến thảo vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ màu sắc phong phú, dễ trưng bày, giá bán mềm hơn so với một số loại hoa khác trên thị trường.