Bi kịch của Diogo Jota và em trai Andre Silva là cú sốc đối với cộng đồng bóng đá toàn cầu. Những lời chia buồn, tiếc thương được gửi đến gia đình cầu thủ xấu số ngay sau khi tin tức về vụ tai nạn được xác nhận.
"Thật vô nghĩa. Mới đây thôi chúng ta còn ở cùng nhau trong đội tuyển, mới đây thôi cậu vừa mới kết hôn. Gửi tới gia đình cậu, vợ cậu và các con cậu lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi, và chúc họ có thật nhiều sức mạnh vượt qua nỗi đau này. Tôi biết cậu sẽ luôn ở bên họ. An nghỉ nhé, Diogo và André. Tất cả chúng tôi sẽ luôn nhớ các cậu", Cristiano Ronaldo viết trên mạng xã hội.
Cristiano Ronaldo và Diogo Jota từng là "đối tác" trên hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha.
Cựu huấn luyện viên của đội tuyển Bồ Đào Nha Fernando Santos chia sẻ: "Thật khó để nói về cậu ấy vào lúc này. Điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cậu ấy lần đầu thi đấu cùng tôi năm 22 tuổi. Cậu ấy bị lu mờ bởi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng vẫn luôn tìm được vị trí của riêng mình".
Ông Santos chính là người trao cho Diogo Jota cơ hội ra sân lần đầu tiên cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Anh là nhân tố quan trọng trong hàng công 3 người của đội bóng - cùng Cristiano Ronaldo và Bernardo Silva.
Pedro Proenca - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha - phát biểu: “Diogo chính là hình mẫu mà tất cả chúng ta đều mong muốn trở thành. Cậu ấy là một biểu tượng của bóng đá Bồ Đào Nha, là một tài năng của thế hệ mình, và còn hơn thế rất nhiều.Hôm nay, tất cả chúng ta đều đau buồn vì nỗi mất mát khủng khiếp. Nhân đây, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc và đặc biệt tới Rute (vợ của Diogo) và ba người con mà anh ấy để lại".
Ông đồng thời nhắc đến cả Andre Silva, dù kém nổi tiếng so với người anh trai nhưng cũng là một thành viên của cộng đồng bóng đá Bồ Đào Nha.
Diogo Jota qua đời trong vụ tai nạn tại Zamora (Tây Ban Nha) sáng sớm 3/7. Chiếc xe chở tiền đạo người Bồ Đào Nha cùng người em trai Andre Silva (26 tuổi) văng khỏi đường và bốc cháy. Cả 2 người trên xe đều tử nạn.
Báo cáo ban đầu phỏng đoán chiếc xe hiệu Lamborghini của Diogo Jota có thể bị nổ lốp và bay ra khỏi đường. Vụ hỏa hoạn là nguyên nhân trực tiếp khiến Diogo Jota và em trai thiệt mạng.
Cựu đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha là Pepe bày tỏ sự tiếc thương đối với 2 đồng nghiệp: "Tôi vô cùng đau buồn khi nhận được tin Diogo Jota và em trai Andre qua đời. Một mất mát quá sớm và đau đớn khiến tất cả chúng ta - đồng nghiệp, bạn bè và người yêu bóng đá - trở nên đau khổ.
Trong thời khắc đau buồn sâu sắc này, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và tất cả những người yêu thương họ. Mong họ tìm thấy sức mạnh trong tình yêu và những kỷ niệm mà họ để lại. Mong họ yên nghỉ".
Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro chia sẻ: "Tin Diogo Jota - người đã làm rạng danh đất nước Bồ Đào Nha - và em trai qua đời là cú sốc đầy bi thảm. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình. Đây là một ngày buồn đối với giới bóng đá và nền thể thao quốc gia cũng như quốc tế".
Câu lạc bộ chủ quản của Jota là Liverpool thông báo: "Câu lạc bộ bóng đá Liverpool vô cùng đau buồn trước sự ra đi đầy thương tâm của Diogo Jota". Đội chủ sân Anfield cho biết toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ đang cố gắng vượt qua mất mát không thể tưởng tượng được.
Wolverhampton - đội bóng cũ của Jota trước khi chuyển sang Liverpool - chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng đau lòng. Diogo được người hâm mộ hết mực mến mộ, được các đồng đội yêu thương và được tất cả những ai từng làm việc cùng tại Wolves trân trọng. Những kỷ niệm mà anh ấy tạo nên sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và những người thân yêu của Diogo và em trai, Andre. Họ sẽ luôn được nhớ đến".
LĐBĐ châu Âu xác nhận sẽ cử hành nghi thức mặc niệm ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại giải vô địch bóng đá nữ châu Âu. UEFA viết trong thông báo: “Thay mặt cộng đồng bóng đá châu Âu, chúng tôi vô cùng đau buồn khi hay tin về sự ra đi bi thảm của Diogo Jota - tuyển thủ quốc gia Bồ Đào Nha và tiền đạo của CLB Liverpool - cùng với em trai anh ấy là Andre Silva. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng đội của họ và tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi mất mát đau thương này".
Tiểu Minh