Ronaldo đối diện lệnh bắt giữ, Al Nassr gây thất vọng tại Cúp C1 châu Á

Ronaldo đối diện lệnh bắt giữ, Al Nassr gây thất vọng tại Cúp C1 châu Á
5 giờ trướcBài gốc
Ronaldo không được nhập cảnh vào Iran
Trong 5 trận vừa qua, Al Nassr chỉ thắng được đúng 1 trận. Kết quả là CLB này mất phần lớn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Saudi Arabia khi cách biệt với vị trí dẫn đầu đã lên tới 10 điểm. Cúp C1 châu Á là cơ hội duy nhất còn lại để đội bóng của Ronaldo chinh phục một danh hiệu nào đó tại mùa giải này.
Nhưng trước Esteghlal, Ronaldo không được phép tham dự vì nguy cơ… bị bắt. Cầu thủ 40 tuổi được cho là đã có “hành vi khiếm nhã” với Fatima Hamami, một nữ họa sĩ khuyết tật khi anh đến thăm Iran vào năm ngoái. Cầu thủ này đối diện với lệnh bắt giữ nếu nhập cảnh vào Iran. Đó là lý do Al Nassr buộc phải gạch tên CR7 khỏi chuyến đi đến quốc gia này.
Với sự vắng mặt của đầu tàu người Bồ Đào Nha, Al Nassr đã mất đi hẳn tính kết nối trong các pha tấn công. Mane, Duran hay Brozovic chơi mờ nhạt, rời rạc và thường xuyên bị đối thủ đoán bắt khi thực hiện những pha phối hợp. Trong hiệp 1, cơ hội duy nhất của Al Nassr chỉ đến ở pha đối mặt thủ môn của Duran phút 21. Tuy nhiên, cú đá của chân sút Colombia là quá hiền.
Al Nassr chơi mờ nhạt khi mất đi đầu tàu Ronaldo
Sang hiệp 2, thế trận của Al Nassr càng trở nên khó khăn khi họ vấp phải hàng phòng ngự chơi chắc chắn, được tổ chức tốt bên phía đội chủ nhà.
Thậm chí nếu không may mắn, CLB Saudi Arabia đã nhận bàn thua ở phút 83, khi Joel Kojo, chân sút từng ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam, tung ra cú đá hiểm hóc. Rất may là thủ môn Bento đã dùng sải tay dài của mình cứu bóng.
Trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0 tại Iran. Al Nassr còn trận lượt về vào ngày 10/3 để sửa sai. Khi ấy, họ sẽ đưa ra sân Ronaldo và chắc chắn, CLB Iran sẽ chịu áp lực lớn hơn rất nhiều.
Đặng Lai
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/ronaldo-doi-dien-lenh-bat-giu-al-nassr-gay-that-vong-tai-cup-c1-chau-a-post1722047.tpo