Ronaldo gửi bàn thắng lên… thiên đường!

Ronaldo gửi bàn thắng lên… thiên đường!
17 giờ trướcBài gốc
Ronaldo ăn mừng bàn thắng khác với hình ảnh "Siiiuuu" thường thấy.
Một pha chạy chỗ để đá nối cận thành ở phút 21, và một bàn thắng sút xa ở phút 46, đội trưởng Selecao châu Âu bắt đầu hành trình World Cup 2026 một cách hoàn hảo. Dù rời sân nhường chỗ Goncalo Ramos ở phút 57, nhưng CR7 Anh đã kịp nâng thành tích cho đội tuyển Bồ Đào Nha lên 140 bàn thắng trong 222 trận đấu, và 942 bàn thắng trong sự nghiệp, đều là kỷ lục.
Đáng chú ý là sau khi ghi bàn thắng, Ronaldo chỉ hai tay và ngước nhìn lên bầu trời với gương mặt buồn rười rượi. Theo tiết lộ của các thành viên ở tuyển Bồ Đào Nha, hành động của CR7 là muốn dành tặng bàn thắng cho cầu thủ quá cố Diogo Jota ở trên thiên đường. HLV Roberto Martinez sau trận đấu đã nói rằng pha lập công của Cristiano Ronaldo ở phút 21 - trùng số áo của Diogo Jota - là khoảnh khắc đặc biệt. "Đó là một khoảnh khắc cá nhân nhưng cũng mang ý nghĩa tập thể", Martinez nói sau trận đấu. "Jota luôn ở cùng chúng tôi trong tinh thần. Ngay từ buổi tập đầu tiên, sự hiện diện của cậu ấy đã cảm nhận được. Việc Ronaldo ghi bàn đúng phút 21 giống như thông điệp tri ân và động lực từ Jota dành cho toàn đội".
Joao Cancelo, người 1 ghi bàn thắng trong trận đấu trên cũng ăn mừng theo phong cách trò chơi điện tử quen thuộc của Jota để tưởng nhớ người đồng đội.
Mỗi người có cách riêng để tưởng nhớ đồng đội. Ruben Neves, bạn thân và cựu đồng đội tại Wolves, đã đổi số áo từ số 8 sang 21 như một lời tưởng nhớ đặc biệt. Người hâm mộ không quên giơ cao áp phích và hô vang những lời tưởng nhớ tới tiền đạo quá cố và trong đợt hội quân đầu tiên kể từ sau thảm kịch của Diogo Jota, tuyển Bồ Đào Nha tổ chức một lễ tưởng niệm trang trọng tại Lisbon.
Trước đó, Ronaldo từng bị chỉ trích khi không dự đám tang của Diogo, nhưng sau đó được "giải oan" bởi lý do chính đáng và nhân văn hơn: CR7 không muốn sự hiện diện và sự nổi tiếng của của mình làm xáo trộn đám tang.
Q.T
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/ronaldo-gui-ban-thang-len-thien-duong-post318694.html