Cristiano Ronaldo, một trong những huyền thoại sống của bóng đá thế giới đã chính thức gia hạn hợp đồng với CLB Al Nassr (Saudi Arabia) thêm hai năm, kéo dài thời gian gắn bó đến sau sinh nhật lần thứ 42 của anh. Và một trong những lý do Ronaldo từ chối Club World Cup là muốn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải kế tiếp.
Ưu tiên sức khỏe và sự chuẩn bị
Trong một video được đăng tải trên nền tảng X (trước đây là Twitter) của Al Nassr, Ronaldo chia sẻ thẳng thắn rằng anh đã nhận được một số lời mời tham dự FIFA Club World Cup – giải đấu mới được mở rộng với sự góp mặt của 32 đội bóng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, anh từ chối vì cho rằng thời điểm tổ chức giải không hợp lý: diễn ra vào tháng 6-7, trùng với kỳ nghỉ hè vốn rất quý báu của cầu thủ sau mùa giải kéo dài.
"Tôi muốn được nghỉ ngơi và chuẩn bị thật tốt cho mùa giải sắp tới, vì đó sẽ là một mùa giải dài và quan trọng", Ronaldo nói, "Tôi cần đảm bảo mình đạt thể trạng tốt nhất không chỉ cho Al Nassr mà còn cho đội tuyển quốc gia. Đó là lý do tôi quyết định không nhận lời mời dự Club World Cup”.
Ronaldo muốn có thời gian nghỉ ngơi hồi phục hơn là góp mặt ở giải Cúp các CLB thế giới. Ảnh: EPA.
Dù đã bước sang tuổi 40, Ronaldo vẫn duy trì thể trạng tuyệt vời và phong độ ghi bàn ổn định. Sau 105 lần ra sân cho Al Nassr kể từ khi gia nhập đội bóng vào cuối năm 2022, anh đã ghi được 93 bàn thắng, một thành tích phi thường với bất kỳ chân sút nào, đặc biệt là ở độ tuổi ngoài 30. Và với bản hợp đồng mới, Ronaldo khẳng định mục tiêu tiếp theo của anh là giành danh hiệu lớn cùng Al Nassr: “Tôi luôn đặt mục tiêu cao và tôi tin mình có thể mang về danh hiệu cho đội bóng này. Vì thế, tôi tiếp tục gắn bó với CLB thêm hai năm nữa”.
Ngoài ra, CR7 cũng đang trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, một mục tiêu mà trước đây tưởng như bất khả thi. Tính đến hiện tại, anh đã có 932 bàn – trong đó 794 bàn ở cấp CLB và 138 bàn cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Cầu thủ cần được tôn trọng quyền nghỉ ngơi
Không chỉ Ronaldo, nhiều cầu thủ khác cũng bày tỏ sự lo ngại về việc FIFA tổ chức Club World Cup vào giữa mùa hè, vốn là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau những tháng thi đấu dày đặc. Tiền đạo người Brazil Raphinha (Barcelona) cho biết anh rất tiếc khi các cầu thủ không được hỏi ý kiến trước khi quyết định mở rộng giải đấu này.
Rafinha không hài lòng vì các đồng nghiệp bị vắt kiệt sức. Ảnh: EPA.
“Không ai nên bị ép buộc phải từ bỏ kỳ nghỉ của mình”, Raphinha phát biểu, “Một số cầu thủ như Marquinhos và Beraldo từ PSG vừa vô địch Champions League đã phải lên tuyển, rồi ngay lập tức bước vào Club World Cup. Họ gần như không được nghỉ chút nào”.
Rafinha nhấn mạnh rằng các cầu thủ chuyên nghiệp xứng đáng có ít nhất một tháng nghỉ ngơi để phục hồi thể lực và tinh thần. Với lịch thi đấu dày đặc hiện nay, điều đó gần như không thể xảy ra nếu phải đá thêm Club World Cup.
Một sự lựa chọn tỉnh táo của Ronaldo
Trong bối cảnh FIFA bị chỉ trích ngày càng nhiều về việc đẩy cầu thủ đến giới hạn chịu đựng, quyết định của Ronaldo không tham dự Club World Cup có thể xem là một bước đi tỉnh táo. Ở tuổi 40, điều quan trọng nhất với một cầu thủ kỳ cựu không còn là danh hiệu hay cống hiến mọi giá, mà chính là biết cách duy trì phong độ bằng việc lắng nghe cơ thể và lựa chọn thi đấu hợp lý.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha biết cách từ chối đúng lúc. Ảnh: EPA.
Không giống nhiều cầu thủ trẻ vẫn còn khát danh hiệu để chứng minh bản thân, Ronaldo đã chinh phục hầu như mọi đỉnh cao trong sự nghiệp – từ Champions League, Euro, các giải vô địch quốc gia hàng đầu đến Quả bóng Vàng. Điều anh theo đuổi bây giờ là niềm vui bóng đá, là đam mê, và là khả năng truyền cảm hứng cho thế hệ sau.
Việc từ chối Club World Cup không làm giảm giá trị của Ronaldo, mà ngược lại còn cho thấy một siêu sao bóng đá từng trải để biết chọn lọc điều gì tốt nhất cho bản thân và CLB. Đồng thời, câu chuyện này cũng phản ánh thực tế đáng lo ngại của bóng đá hiện đại: khi mà lịch thi đấu ngày càng dày đặc, những người trong cuộc như cầu thủ lại không có tiếng nói trong việc bảo vệ chính sức khỏe của mình.
FIFA Club World Cup mở rộng – tham vọng và tranh cãi
Club World Cup phiên bản mở rộng (từ 7 lên 32 đội) được FIFA tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử, diễn ra tại Mỹ từ ngày 14-6 đến ngày 13-7. Đây được xem là "World Cup cấp CLB", với sự góp mặt của các đội bóng mạnh như Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Flamengo, Al Ahly…
HLV Pep Guardiola cùng các học trò phải tham dự quá nhiều giải đấu. Ảnh: EPA.
Giải đấu được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội thi đấu đỉnh cao cho các đội đến từ nhiều châu lục, đồng thời mang về nguồn doanh thu khổng lồ cho FIFA. Tuy nhiên, nó cũng vấp phải nhiều chỉ trích từ giới cầu thủ, HLV và chuyên gia, do ảnh hưởng lớn đến lịch nghỉ và công tác chuẩn bị của các CLB cũng như đội tuyển quốc gia.
Ngay cả các ông lớn châu Âu cũng cân nhắc tung ra đội hình phụ hoặc không đá bằng lực lượng mạnh nhất, vì lo ngại thể lực của cầu thủ bị bào mòn. HLV Pep Guardiola trước đó cũng từng chỉ trích FIFA và UEFA vì đã “giết chết” cầu thủ bằng việc nhồi nhét quá nhiều trận đấu trong năm.
HÙNG VĂN