Ngay sau tiếng còi mãn cuộc với chiến thắng 1-0 (tổng tỉ số bán kết 2-1), sân Emirates biến thành một lễ hội thực sự. Các cầu thủ Arsenal ôm chầm lấy nhau la hét, ban huấn luyện tràn xuống sân, còn HLV Mikel Arteta hòa mình vào bầu không khí phấn khích cùng học trò và người hâm mộ... tạo nên một trong những đêm đáng nhớ nhất của CLB trong nhiều năm.
Rooney cho rằng Arsenal ăn mừng vé chung kết quá đà
Lần gần nhất Arsenal góp mặt ở chung kết Champions League đã từ năm 2006, khi họ thua Barca. Với nhiều cổ động viên trẻ, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến đội bóng của mình tiến sát chiếc cúp danh giá nhất châu Âu.
Tuy nhiên, trên sóng truyền hình Anh, Rooney lại đưa ra quan điểm khác. Cựu tiền đạo của Man United cho rằng Arsenal đã đi quá giới hạn trong cách ăn mừng, khi họ chưa giành bất kỳ danh hiệu nào.
“Arsenal xứng đáng vào chung kết, nhưng họ chưa vô địch. Tôi nghĩ màn ăn mừng là quá lố. Hãy dành điều đó cho khoảnh khắc bạn thực sự nâng cúp", Rooney nói.
Quan điểm của Rooney nhanh chóng gây chú ý, nhất là khi anh từng vô địch Champions League năm 2008 và có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều trận chung kết. Anh tiếp tục nhấn mạnh rằng Arsenal cần giữ sự tập trung, bởi phía trước họ vẫn là trận chung kết tại Budapest và cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh chưa ngã ngũ.
Dù vậy, phát biểu này không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối.
Huyền thoại Arsenal Ian Wright lập tức phản bác bằng một video trên mạng xã hội. Ông kêu gọi người hâm mộ tận hưởng khoảnh khắc lịch sử và không làm mất đi niềm vui.
Ở góc nhìn cân bằng hơn, cựu HLV Arsene Wenger cho rằng việc ăn mừng là hoàn toàn bình thường, nhưng Arsenal cần sớm quay lại trạng thái tập trung: “Họ xứng đáng tận hưởng đêm nay, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn là chiến thắng ở chung kết”.
Thực tế, Arsenal đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải lịch sử với cú đúp danh hiệu lớn. Họ dẫn đầu Ngoại hạng Anh với khoảng cách 5 điểm so với Man City và nắm quyền tự quyết, đồng thời sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp đội thắng trong cặp Bayern Munich - PSG.
Lê Vinh