Rợp cờ Tổ quốc hướng về đại lễ 30-4

Rợp cờ Tổ quốc hướng về đại lễ 30-4
6 giờ trướcBài gốc
Sắc đỏ trên khắp nẻo đường
Những ngày này, dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đồng Xoài như: Quốc lộ 14, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phú Riềng Đỏ... người ta dễ dàng cảm nhận được không khí ngày lễ đang lan tỏa mạnh mẽ. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng-rôn, khẩu hiệu như những đóa hoa tươi thắm tô điểm cho không gian đô thị thêm trang trọng và ý nghĩa.
Sắc đỏ của cờ Tổ quốc và băng-rôn khẩu hiệu như những đóa hoa tươi thắm nở rộ, tô điểm cho không gian đô thị thêm phần trang trọng và ý nghĩa
Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của độc lập, tự do mà còn khơi gợi trong mỗi người dân niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc. Tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước dường như được truyền lửa mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong những ngày tháng Tư lịch sử này.
Trong không khí náo nức hướng về đại lễ, những người con của mảnh đất Đồng Xoài không khỏi xúc động, phấn khởi và đầy tự hào. Chị Phan Thị Thanh Hoa ở phường Tân Đồng cho biết: Mỗi dịp 30-4, khắp các con đường, ngõ phố rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Bản thân tôi cũng như mọi người cảm thấy rất tự hào và vô cùng biết ơn các thế hệ ông cha đã không tiếc máu xương vì nền hòa bình dân tộc. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng phấn đấu thật tốt để tiếp bước truyền thống quý báu của dân tộc, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Bóng cờ rợp khắp đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Xoài hướng về đại lễ 30-4 của đất nước
Không chỉ những tuyến phố được trang hoàng bởi cờ Tổ quốc, mà từng hộ dân cũng phấn khởi, háo hức hướng về ngày đại lễ của đất nước. Ông Phạm Văn Núi (hơn 70 tuổi) ở khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú đã tỉ mỉ làm cờ Tổ quốc để treo trước hiên nhà. Ông Núi tự hào chia sẻ: “Nhân dịp lễ trọng đại của đất nước, gia đình tôi rất háo hức và đã làm cờ để treo trước hiên nhà. Bản thân tôi rất phấn khởi, tự hào và biết ơn các thế hệ trước đã hy sinh xương máu để chúng tôi được sống trong hòa bình hôm nay”.
Người trẻ sáng tạo, lan tỏa tinh thần yêu nước
Tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc còn được thế hệ trẻ Đồng Xoài thể hiện một cách sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Các bạn trẻ tạo ra những xu hướng mới, các góc check-in độc đáo với cờ Tổ quốc, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trên mạng xã hội và trong cuộc sống hằng ngày. Qua những cách làm thiết thực, đầy sáng tạo đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân. Khắp các quán ăn, cà phê tại thành phố Đồng Xoài được trang trí cờ đỏ sao vàng với nhiều phong cách khác nhau. Không chỉ con người, đường phố mà đến quán sá, ly nước, món ăn cũng trở nên “yêu nước”.
Các em nhỏ được ba mẹ đưa đến chụp ảnh tại góc đường rợp cờ Tổ quốc giữa lòng thành phố Ðồng Xoài - Ảnh: Đặng Hùng
Bạn Trương Nguyễn Nhật Hạ, sinh viên Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh rất hào hứng, thích thú trước phong cách trang trí cờ Tổ quốc của các quán cà phê tại thành phố Đồng Xoài. Nhật Hạ đã cùng em gái đến chụp ảnh hưởng ứng ngày lễ trọng đại của đất nước. “Khi khắp thành phố rợp bóng cờ hoa, em cảm thấy rất xúc động và tự hào. Màu cờ đỏ sao vàng như đang nhuộm đỏ thắm thành phố, quá đỗi thiêng liêng. Em cảm nhận được mọi người đang rất hưởng ứng ngày đại lễ của đất nước. Điều này đã khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào trong em nói riêng và giới trẻ nói chung. Từ đó em càng thấy bản thân phải có trách nhiệm hơn và mong muốn cống hiến sức mình cho Tổ quốc” - Nhật Hạ chia sẻ.
Người trẻ hào hứng đến check-in với con đường rợp cờ Tổ quốc giữa lòng thành phố Đồng Xoài
Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi, học sinh Trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài cho biết: “Em rất tự hào là người Việt Nam. Trong những ngày tháng Tư này, đi đến đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng rực rỡ, khơi dậy lòng yêu nước trong mỗi người. Em đã dành thời gian đến chụp ảnh tại một số quán cà phê, con đường được trang trí rất đẹp để lưu giữ kỷ niệm cũng như hướng đến ngày lễ trọng đại của đất nước”.
Nhân dịp lễ trọng đại của đất nước, gia đình ông Phạm Văn Núi làm cờ Tổ quốc để treo trước hiên nhà
Từ những con đường lớn đến ngõ nhỏ, từ ánh mắt rạng rỡ của người già đến trẻ em, từ lời ca tiếng hát đến những hành động thầm lặng, tất cả hòa quyện bản giao hưởng tháng Tư rộn ràng và đầy xúc động. Sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ làm đẹp thêm cho thành phố mà còn thắp lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim mỗi người dân Đồng Xoài nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung.
Thu Hà
Nguồn Bình Phước : https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/172109/rop-co-to-quoc-huong-ve-dai-le-30-4