Rục rịch đường đua phim Tết

Rục rịch đường đua phim Tết
3 giờ trướcBài gốc
NSƯT Xuân Hinh trong buổi giới thiệu phim “Mùi phở” tại Hà Nội. Ảnh: Việt Linh.
Khởi động “đường đua”
Nhìn vào danh sách các phim đã chính thức góp mặt, có thể thấy mùa phim Tết 2026 đang hình thành theo xu hướng “ít nhưng có chọn lọc”. Những cái tên nổi bật gồm “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành, “Mùi phở” của đạo diễn Minh Beta, “Báu vật trời cho” của đạo diễn Lê Thanh Sơn, và mới nhất là “Huyền tình Dạ Trạch” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất.
Trong đó, “Thỏ ơi!!” là dự án được chú ý sớm nhất. Phim dự kiến khởi chiếu mùng 1 Tết 2026 (17/2). Mới đây, ê-kíp chính thức công bố dàn diễn viên với nhiều gương mặt năng động: Trấn Thành vào vai Trần Kim; LyLy trong vai Hải Linh; Quốc Anh vai Ngọc Sơn; Văn Mai Hương vai Hải Lan; người mẫu Vĩnh Đam vai Thế Phong. Nhân vật “Thỏ” - trung tâm của câu chuyện - được giao cho rapper Pháo trong vai Nhật Hạ.
Ngoài tuyến nhân vật chính, phim còn có dàn vai phụ và cameo đông đảo như Đinh Ngọc Diệp, Lê Giang, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan… Tại buổi ra mắt, Trấn Thành cho biết anh kỳ vọng “Thỏ ơi!!” sẽ mang màu sắc trẻ trung, năng động, đem đến cho khán giả Tết “nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”. Việc đặt cược vào dàn diễn viên trẻ, nhiều người lần đầu đóng phim điện ảnh, cho thấy nỗ lực làm mới không khí phim Tết, đồng thời cũng đặt bộ phim trước thử thách không nhỏ về khả năng chạm tới số đông.
Mới đây ê-kíp làm phim “Mùi phở” cũng đã có buổi gặp gỡ người yêu điện ảnh tại Hà Nội để chia sẻ về phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Minh Beta. Cũng dự kiến khởi chiều vào mùng 1 Tết, “Mùi phở” kể câu chuyện gia đình Việt xoay quanh một tiệm phở - biểu tượng quen thuộc của ký ức và đời sống đô thị. Nhân vật trung tâm là ông Mùi, do NSƯT Xuân Hinh đảm nhận, đánh dấu lần đầu tiên nghệ sĩ gạo cội này xuất hiện trên màn ảnh rộng.
Chia sẻ về quyết định nhận vai, NSƯT Xuân Hinh nói: “Ngoài Bắc hình như chưa có phim nào để chiếu màn ảnh rộng phía Bắc dịp Tết. Chứ làm văn hóa để các cháu hiểu và thích thì không phải đơn giản. Hy vọng các cháu ủng hộ bộ phim, thử xem để hiểu văn hóa về phở, hát văn và chủ đề gia đình”. Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng thừa nhận ban đầu từng từ chối vì không quen đóng phim dài ngày, nhưng đã “mất ngủ cả đêm” trước khi quyết định nhận lời vì tâm huyết với ý tưởng tôn vinh “quốc hồn quốc túy”.
Đạo diễn Minh Beta thì cho rằng thành tích phòng vé không phải mục tiêu hàng đầu: “Theo tôi, điều quan trọng nhất khi làm nghệ thuật là sự ghi nhận, tình cảm của khán giả… còn thành tích là điều khó nói trước, mình cứ làm hết sức mình thôi, còn lại là tùy duyên”. Quan điểm này phần nào lý giải vì sao “Mùi phở” chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng, đặt trọng tâm vào văn hóa và tình thân.
Một sắc thái khác của mùa phim Tết năm nay đến từ “Huyền tình Dạ Trạch” được xem là ẩn số mới nhất trên đường đua, dự kiến khởi chiều vào 10/2. Khai thác truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung, phim tái hiện không gian Việt cổ với đời sống lao động, tín ngưỡng và lễ hội của cư dân thời Hùng Vương. Các bối cảnh quay tại Chử Xá (Hà Nội) và đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) cho thấy nỗ lực tái tạo không khí lịch sử và văn hóa bản địa. So với các phim Tết quen thuộc, “Huyền tình Dạ Trạch” mở rộng biên độ đề tài, mang màu sắc huyền sử hiếm thấy trong mùa phim đầu năm.
Kỳ vọng từmùa phim “ít mà chất”
Bức tranh mùa phim Tết 2026 trở nên đầy đặn hơn với sự góp mặt của “Báu vật trời cho”. Bộ phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn không chọn hướng giải trí thuần túy, mà tập trung kể câu chuyện về đời sống làng chài, làng nghề ven biển - nơi những giá trị văn hóa, ký ức và công sức lao động của nhiều thế hệ được kết tinh. Nghệ sĩ Trung Dân - một trong những gương mặt chủ chốt của phim, cho rằng “Báu vật trời cho” là lời nhắc về trách nhiệm gìn giữ những giá trị tưởng chừng rất đỗi bình thường trong đời sống, nơi “báu vật” không đến từ phép màu mà từ lao động và sự gắn bó với thiên nhiên.
Nhìn tổng thể, mùa phim Tết 2026 không ồn ào về số lượng, nhưng lại cho thấy xu hướng đa dạng hóa đề tài rõ rệt. Điều này tạo nên sự khác biệt so với mùa phim Tết 2025, khi thị trường ghi nhận số lượng phim ít hơn các năm trước và doanh thu tập trung mạnh vào một vài cái tên nổi bật, trong đó có “Bộ tứ báo thủ”. Sự phân hóa ấy cho thấy khán giả ngày càng khắt khe hơn, không còn dễ dãi với những công thức hài Tết lặp lại.
Trong bối cảnh đó, việc các nhà làm phim chủ động tìm hướng đi riêng - từ tâm lý hiện đại, văn hóa gia đình, huyền sử đến đời sống làng nghề - có thể xem là nỗ lực làm mới cần thiết. Dĩ nhiên, sự khác biệt luôn đi kèm rủi ro, nhất là khi khán giả Tết vốn đa dạng về độ tuổi và thị hiếu. Tuy vậy, khi số lượng phim không quá nhiều, mỗi tác phẩm cũng có thêm không gian để tiếp cận khán giả, tránh tình trạng bão hòa và cạnh tranh suất chiếu gay gắt.
Đường đua phim Tết 2026 vì thế đang rục rịch theo cách thận trọng nhưng giàu kỳ vọng. Ít phim hơn không đồng nghĩa với ít lựa chọn hơn. Ngược lại, đây có thể là mùa Tết để khán giả chứng kiến những nỗ lực làm mới điện ảnh Việt, nơi mỗi bộ phim tìm cách khẳng định bản sắc riêng và kể một câu chuyện đủ sức ở lại sau những ngày đầu năm.
Lan Dương
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/ruc-rich-duong-dua-phim-tet.html