Nhiều con phố, con ngõ ở Hà Nội đang trở thành nơi check in khiến giới trẻ nô nức kéo đến.
Nằm sát bên Nhà thờ Lớn Hà Nội, con phố Ấu Triệu gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa yên bình, bởi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng, khiến ai đi qua cũng không khỏi thích thú và tự hào về màu cờ Tổ quốc.
Rợp sắc cờ, con phố nhỏ bừng sáng đón ngày lễ 30/4.
Phố Ấu Triệu rực sắc đỏ.
Niềm vui của trẻ thơ khi được đi dưới bóng cờ.
Các thiếu nữ đua nhau check in tại con phố.
Chia sẻ cảm nghĩ khi dạo bước trên những con phố đầy sắc đỏ, bạn Thanh Hương (trú ở quận Hai Bà Trưng), cho biết: "Là một sinh viên, em không trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng mỗi lần nhìn thấy màu đỏ của cờ trên nền trời xanh thẳm Hà Nội, em lại dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa biết ơn. Tự hào vì mình được sống trong một đất nước hòa bình, phát triển từng ngày. Biết ơn vì thế hệ cha anh đã đánh đổi máu xương để mang lại ngày hôm nay".
Rợp bóng cờ đỏ trên phố Ấu Triệu.
Không quá dài nhưng đường Ấu Triệu khiến người ta nao lòng bởi vẻ đẹp vừa rực rỡ, vừa lắng đọng. Một đoạn đường được treo kín những lá cờ đỏ tung bay trong nắng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ.
Bên cạnh đường Ấu Triệu, còn rất nhiều địa điểm khác của Hà Nội cũng mang đến những góc hình rất đẹp trong dịp lễ trọng đại này được PV ghi lại:
Không chỉ là những tấm hình đẹp, mỗi lần bấm máy còn là dịp để chúng ta thêm trân trọng lịch sử, biết ơn những hi sinh để có được một đất nước thống nhất, thanh bình như hôm nay.
Cờ Tổ quốc không chỉ tung bay rực rỡ trong các dịp lễ lớn của đất nước, mà hàng ngày những lá cờ còn được treo trang trọng trong các ngõ phố.
Việc làm đẹp không gian sống đã biến ngõ phố trở thành điểm đến ấn tượng của du khách.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, Hà Nội mang một vẻ đẹp ấn tượng – đó là sắc cờ rực rỡ trên từng ngõ phố.
Treo cờ để tạo cảnh quan cho ngõ phố cũng đang được nhiều khu dân cư thực hiện.
Nhiều góc quán cafe trở nên đặc biệt ý nghĩa khi trang trí cờ đỏ sao vàng, là nơi để các bạn trẻ vừa thưởng thức cà phê, vừa lưu giữ những hình ảnh đẹp bên biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã sớm trang hoàng không gian rực rỡ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc để hướng tới ngày 30/4, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cờ đỏ trang trí trên phố cổ.
Những góc quán cafe rực rỡ sắc đỏ.
Những hình ảnh ngõ phố treo cờ không chỉ tạo cảnh quan trang trọng, mà còn giúp cho mỗi người thêm trân trọng giá trị lịch sử, biết ơn các thế hệ cha ông đã xây dựng và bảo vệ đất nước.
Khu vực phố cổ được trang trí sặc sỡ.
Cảm nhận và lưu lại khoảnh khắc rực rỡ này sẽ làm cho mỗi người tự hào và thêm yêu Tổ quốc, yêu thành phố hòa bình và phát triển như hôm nay.
Dương Dũng