Đến dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Hạnh – Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; cùng đông đảo Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai và du khách thập phương.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Chương trình.
Mở đầu chương trình là tiết mục hát múa “Rực rỡ Việt Nam tôi” – mở ra một hành trình năm mới đầy kỳ vọng. Trong ánh sáng sân khấu hiện đại, hình ảnh Lào Cai hiện lên vừa đậm đà bản sắc, vừa năng động, hội nhập. Phần lễ diễn ra trang trọng, gửi gắm thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Những lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng vang lên trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của hàng nghìn người dân có mặt tại quảng trường.
Trong ánh sáng sân khấu hiện đại, hình ảnh Lào Cai hiện lên vừa đậm đà bản sắc, vừa năng động, hội nhập.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, Chương I với chủ đề “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân khởi sắc” khắc họa mạch nguồn gắn bó giữa Đảng và Nhân dân. Các tiết mục: “Ý Đảng lòng dân”, mashup “Đảng là mùa xuân – Bác Hồ Người cho em tất cả”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống và kỹ thuật trình diễn hiện đại. Không khí quảng trường nhiều thời điểm lắng lại khi những giai điệu hào hùng vang lên, nhắc nhớ chặng đường phát triển đầy nỗ lực của tỉnh trong năm qua, đồng thời khơi dậy quyết tâm bước vào năm mới với tinh thần chủ động, sáng tạo.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc truyền thống và kỹ thuật trình diễn hiện đại.
Từ âm hưởng chính luận, chương trình chuyển sang sắc màu văn hóa đặc trưng của Tây Bắc với Chương II “Mùa xuân vùng cao”. Tiếng khèn Mông, vòng xòe Thái, sắc màu thổ cẩm rực rỡ tái hiện sinh động bức tranh hội xuân nơi bản làng. Tiết mục “Thần vệ quốc” gợi nhắc truyền thống lịch sử, tâm linh của vùng đất biên cương, khẳng định ý chí giữ vững chủ quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, bài bản, mang lại nhiều dấu ấn, cảm xúc cho người xem.
Giữa không gian đậm đà bản sắc ấy, bà Nguyễn Thị Lan, phường Yên Bái xúc động chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi xem giao thừa ở quảng trường. Năm nay chương trình quy mô, dàn dựng bài bản, người dân thấy rất tự hào. Tôi thấy rõ sự đầu tư của tỉnh cho văn hóa, cho người dân được hưởng thụ đời sống tinh thần tốt hơn”.
Cảm xúc tự hào ấy là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc gắn phát triển văn hóa với quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Nhân dân.
Không khí quảng trường nhiều thời điểm lắng lại khi những giai điệu hào hùng vang lên. (Ảnh: Trần Kim Tiến)
Chương trình góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy du lịch và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của Nhân dân.
Không dừng lại ở đó, chương trình tiếp tục được đẩy lên cao trào với Chương III “Xuân rạng ngời muôn nơi”, mang hơi thở trẻ trung, hiện đại. Những tiết mục nhạc trẻ, nhảy hiện đại cùng phần giao lưu của các ca sĩ đã tạo điểm nhấn cảm xúc, thu hút đông đảo thanh niên tham gia cổ vũ. Đặc biệt, phần biểu diễn của Tỉnh đoàn và DJ kéo dài 60 phút đã biến quảng trường thành không gian âm nhạc sôi động, nơi giới trẻ hòa mình trong vũ điệu hiện đại nhưng vẫn giữ trọn niềm tự hào về quê hương.
Em Hoàng Minh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành bày tỏ: “Em thấy chương trình rất ý nghĩa. Phần truyền thống giúp chúng em hiểu hơn về văn hóa dân tộc, còn phần hiện đại rất sôi động, phù hợp với giới trẻ. Em tin năm mới Lào Cai sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa”.
Khi kim đồng hồ dần chạm tới thời khắc giao thừa, hàng nghìn người cùng đếm ngược trong niềm háo hức. Tiếng “Chúc mừng năm mới!” vang lên hòa cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Lào Cai. (Ảnh: Trần Kim Tiến).
Khi kim đồng hồ dần chạm tới thời khắc giao thừa, hàng nghìn người cùng đếm ngược trong niềm háo hức. Tiếng “Chúc mừng năm mới!” vang lên hòa cùng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên bầu trời Lào Cai. Những chùm pháo hoa đa sắc không chỉ thắp sáng không gian mà còn thắp lên niềm tin về một năm mới an khang, thịnh vượng. Trong giây phút thiêng liêng ấy, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa, chỉ còn lại sự gắn kết, đồng lòng của cộng đồng các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.
Đông đảo người dân tới xem Chương trình.
Chương trình nghệ thuật “Xuân rạng ngời – Lào Cai bừng sáng” khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Đó không chỉ là một đêm hội văn hóa, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Lào Cai trên hành trình phát triển mới.
Bước sang Xuân Bính Ngọ 2026, từ quảng trường trung tâm tỉnh, thông điệp về một Lào Cai đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển bền vững tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những giờ phút đầu tiên của năm mới.
trong tinh
Hồng Oanh