Chương trình nghệ thuật 'Vinh quang Việt Nam' được tỉnh Điện Biên tổ chức để chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tối 2/9, tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Vinh quang Việt Nam”, chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đây là sự kiện mang ý nghĩa chính trị – văn hóa sâu sắc, khơi dậy niềm tự hào, tri ân quá khứ và khát vọng dựng xây đất nước trong hiện tại, tương lai.
Chương trình với những âm hưởng hùng tráng, trữ tình và sâu lắng, khắc họa hình ảnh non sông gấm vóc, bề dày văn hiến ngàn năm.
Chương trình được ví như một bản trường ca, tái hiện hành trình lịch sử dân tộc qua ba phần: Bài ca non sông, Tự hào Điện Biên, Vinh quang Việt Nam. Mỗi tiết mục là một lát cắt tinh tế, đưa khán giả ngược dòng ký ức về Cách mạng Tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ, những năm tháng đấu tranh vì độc lập tự do, để rồi hòa cùng nhịp sống đổi mới hôm nay.
Tiết mục hát múa “Giai điệu tổ quốc”.
Mở đầu với Bài ca non sông, khẳng định khí phách dân tộc, ngợi ca Đảng, Bác Hồ và vẻ đẹp non sông gấm vóc. Tiếp theo, Tự hào Điện Biên nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đồng thời phản chiếu diện mạo mới của vùng đất biên cương đổi thay từng ngày.
Phần cuối, Vinh quang Việt Nam khắc họa thành quả 80 năm độc lập, hòa bình, hội nhập; gửi gắm khát vọng về một đất nước hùng cường, thịnh vượng, sánh vai cùng cường quốc năm châu.
Phần II với tựa đề Tự hào Điện Biên, là bản hùng ca tôn vinh mảnh đất lịch sử anh hùng.
Ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ là tri ân thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu, mà còn truyền lửa tự hào, niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ hôm nay. Mỗi lời ca, điệu múa, hình ảnh trình diễn đều là thông điệp gắn kết, khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và khát vọng vươn xa của dân tộc Việt Nam.
Hình ảnh đổi thay về mảnh đất và con người Điện Biên được tái hiện trong tiết mục hát múa: Ánh sáng Điện Biên.
Kết thúc đêm diễn, những chùm pháo hoa rực rỡ đã thắp sáng bầu trời Điện Biên – biểu tượng của tự do, hòa bình và tương lai tươi sáng của đất nước.
Hà Thuận