“Anh biết không khi Hạ về chớm ngõ.
Sắc phượng hồng như nhắc nhở lời thương.
Tím bằng lăng rực rỡ khắp cung đường.
Ve dạo nhạc khúc nồng say mùa nhớ”…
(Khúc giao mùa hạ nhớ, Giọt mưa thu)
Mỗi loài hoa đều mang trong mình hương sắc và vẻ đẹp riêng.
Mùa hạ về, nắng hào phóng rót mật xuống nhân gian, “thúc” cây cối trổ nụ, đâm hoa. “Bắt” được nắng vàng, những cơn gió sông mát lành, hàng phượng vĩ ngoài triền đê nở bung từng chùm đỏ thắm. Để suốt dọc dài sông là những “cây lửa” rực rỡ, chói sáng, mê mẩn mắt người nhìn. Một sáng mai, cậu học trò nhỏ mải mốt đạp xe trên triền đê kịp giờ học bỗng giật mình khe khẽ, có bông phượng đỏ ối rơi ngay vào giỏ xe. Nhìn bông hoa xinh nằm ngay ngắn, lòng cậu học trò có chút tần ngần. Mùa phượng này, cậu chính thức “kết thúc” quãng đời học sinh đẹp đẽ, vô tư lự. Mà điều muốn nói với cô bạn bàn bên hẵng vẫn còn giữ kín. Có lẽ, giành để đợi khi có kết quả xét tuyển đại học, cậu trò nhanh chân đạp xe khi nghĩ đến “ngày mai”.
Vẻ đẹp kiêu sa của hoa giấy trắng.
Nắng nhảy nhót, nô đùa trên ngọn bằng lăng đầu ngõ, trời càng nắng, hoa càng tím miên man. Từng chùm, từng chùm bằng lăng cánh mỏng manh, mềm mại như lụa phô diễn vẻ đẹp trên cành. Chọn một cây bằng lăng tán rộng, hoa dày, cô hàng nước kê chiếc bàn gỗ cũ kỹ, mấy cái ghế nhựa, dăm ba thức đồ uống quen thuộc thảnh thơi ngồi bán. Cô bảo, cũng chả lời lãi được bao nhiêu, bán cho “đỡ buồn tay buồn chân” với được ngắm cảnh, nhìn người lại qua là chính. Ấy thế mà, mến cảnh, mến người, hàng quán của cô lúc nào cũng đông khách. Cô hàng nước cười tủm tỉm, có lẽ là do người qua đường thấy bằng lăng nở đẹp nên “ưu ái” cô thôi…
Bằng lăng nở tím đan xen cùng với hoa giấy đỏ thắm.
Mùa này, cứ cách vài cổng nhà, người đi đường lại phải dừng chân ngắm nghía những cây muồng hoàng yến nở hoa vàng rực tuyệt đẹp. Hoa kết thành cành dài thả bay trong gió. Hoàng yến hay còn được gọi là muồng hoàng hậu, bò cạp vàng, Osaka vàng… Truyền thuyết về hoa muồng hoàng yến kể rằng, có một cô gái yêu một chàng trai, nhưng bị gia đình ngăn cản. Cô gái quyết định chết theo chàng trai, và trước khi chết, cô đã cắt tóc của mình, trao cho chàng trai. Tóc của cô gái biến thành những bông hoa muồng hoàng yến và chàng trai đã đặt những bông hoa đó trên mộ của cô gái. Từ đó, muồng hoàng yến hay hoa hoàng hậu được coi là biểu tượng của một tình yêu chung thủy, không thay đổi theo thời gian.
Hoa phượng lưu dấu ấn trong lòng mỗi khi Hè về.
Không giống như những loài hoa khác, lộc vừng nở nhanh mà tàn cũng nhanh. Khi hoàng hôn buông xuống, những nụ hoa bắt đầu tung cánh nở rộ khắp tán cây, giữa đêm là thời điểm hoa nở đẹp nhất. Để rồi sáng sớm mai khi bình minh vừa hé là lúc hoa tàn, cánh hoa rơi lả tả khắp nơi tạo nên một thảm đỏ trên lối đi… Nhìn cánh hoa rơi, người thi sỹ đa sầu đa cảm đã không giấu được niềm cảm thương sâu sắc, kết thành những câu thơ hay về lộc vừng làm say đắm lòng người.
Vẻ đẹp của hoa lộc vừng.
Đã vào chính hạ, cũng là khi sen trong hồ nở rộ. Từ những vùng đất ngập nước quanh năm, qua vài ba đợt mưa rào, người đi đường ngạc nhiên rồi òa lên thích thú khi thấy những chiếc lá xanh thẫm “trồi” lên mặt nước. Rồi cũng qua vài đợt mưa nữa, những cành, những lá mọc dày hơn phủ xanh mặt hồ, thấp thoáng nụ hồng, trắng lấp ló. Mải bận rộn, mải vội vàng, người đi đường không để ý hoa nở lúc nào. Chỉ biết, giữa ánh nắng chói chang, sen cứ thế bung sắc rực rỡ. Để rồi, từ đầm bãi hoa theo người về phố tỏa hương thơm ngát. Sen mùa hạ với vẻ đẹp tinh khôi, nền nã, nét thanh cao hài hòa giản dị, là món quà vô giá mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho con người. Không chỉ là loài hoa đẹp, sen còn mang trong mình rất nhiều ý nghĩa, là loại hoa bình dị, biểu tượng cho đạo Phật và là quốc hoa của Việt Nam. Đứng trước sen, dường như tâm hồn của con người trở nên tĩnh lặng và tìm thấy được những giá trị an nhiên giữa nhịp sống hối hả hàng ngày.
Các em nhỏ được bố mẹ "check-in" khi mùa sen nở.
Không phải ngẫu nhiên mà mùa hè được coi như “thiên đường” của các loài hoa, quả. Thiên nhiên dường như biệt đãi cho mùa hè những loài hoa rực rỡ nhất, bắt mắt nhất. Có màu hồng, màu trắng của sen, của huệ, của hoa giấy, có màu vàng của muồng hoàng yến, màu đỏ của phượng, của thạch lựu, mẫu đơn, màu tím của bằng lăng, phượng tím… Cứ thế, mỗi loài hoa là một nét duyên tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên thêm tươi đẹp, hoàn mỹ. Để ta có dịp ngắm nghía, thưởng lãm làm phong phú, đầy đặn hơn đời sống tinh thần mỗi người.
Những ngày cuối tháng 6, dọc các con đường ven hồ Lộc Vượng ngập tràn sắc hoa rực rỡ.
Bài và ảnh: Hoa Xuân, Văn Huỳnh