Rực rỡ pháo hoa tầm cao trên sông Đồng Nai đêm giao thừa

Rực rỡ pháo hoa tầm cao trên sông Đồng Nai đêm giao thừa
3 giờ trướcBài gốc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vũ Hồng Văn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự chương trình.
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út đã cùng nhân dân thưởng thức chương trình văn nghệ Chào năm mới và bắn pháo hoa tầm cao. Cùng tham dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên; Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trường Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính.
Đại tiệc ánh sáng đêm giao thừa
Đêm giao thừa năm nay, thời tiết rất thuận lợi, trời quang mây và không khí mát mẻ. Nhờ sự cộng hưởng của gió sông và hạ tầng đường ven sông Đồng Nai mới hoàn thiện nên hàng ngàn người dân thoải mái dạo bước du xuân, thưởng ngoạn thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Không gian thoáng đãng dọc bờ sông trở thành “khán đài” khổng lồ để người dân chiêm ngưỡng trọn vẹn khoảnh khắc pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời.
Các nghệ sĩ của Nhà hát nghệ thuật tỉnh Đồng Nai biểu diễn trong đêm nghệ thuật chào năm mới.
Đúng giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, những quả pháo tầm cao đầu tiên rời bệ phóng, vút thẳng lên không trung ở độ cao khoảng 50m rồi bùng nổ và tạo ra đại tiệc ánh sáng trong tiếng reo hò.
Khác với pháo hoa tầm thấp thường chỉ đạt độ cao hạn chế và để lại lớp khói dày đặc làm giảm tầm nhìn, pháo hoa tầm cao mang đến sự khác biệt hoàn toàn. Những chùm sáng vươn lên tầng cao, nở rộ rực rỡ với đường kính lớn, sắc nét và đặc biệt là rất ít khói, giúp người xem từ khoảng cách xa vẫn có thể quan sát rõ nét từng dải màu lấp lánh.
Những lời nhận xét của người dân đều cho rằng pháo hoa tầm cao năm nay nổ rất vang, bay rất cao như biểu trưng cho khát vọng vươn tầm của tỉnh nhà. Mọi người cùng nán lại chúc nhau những lời chúc bình an, hạnh phúc trong tiếng nhạc xuân rộn ràng bên dòng sông hiền hòa.
Nghệ sĩ Nhân dân Quế Anh biểu diễn cùng tốp múa.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sân khấu hoành tráng.
Sự thành công của màn trình diễn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút là “món ăn” tinh thần hoàn hảo, tạo phấn khởi cho người dân. Khí thế lan tỏa từ đêm giao thừa Bính Ngọ đã tiếp thêm nguồn động lực lớn cho toàn dân vững tin bước vào năm mới.
Chị Hoàng Thị Bích Vân, người dân phường Trấn Biên, bày tỏ phấn khởi: “Lần đầu tiên đứng ở công trình đường ven sông Đồng Nai mới hoàn thành để chứng kiến màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên cầu Hóa An thật là tuyệt vời. Ngay trong giây phút đầu năm đã có được niềm vui rực rỡ như vậy, hy vọng cả năm mọi sự sẽ hanh thông”.
Kỳ vọng ở năm mới
Trong dòng người đổ về đường hoa Nguyễn Văn Trị thưởng ngoạn đường hoa và màn bắn pháo hoa tầm cao, ông Phạm Văn Thành, Việt kiều Mỹ, không giấu được sự xúc động. Sau 45 năm xa cách, đây là lần đầu tiên ông có dịp trở về Việt Nam đón Tết cổ truyền và được chứng kiến rất nhiều sự thay đổi ở nơi mình đã từng sinh ra.
Ông Phạm Văn Thành chia sẻ: "Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy đất nước đổi mới, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự đầm ấm của tình cảm gia đình. Khi trở lại Mỹ, tôi sẽ kể cho con cái và bạn bè đồng hương về một Việt Nam phát triển với những công trình khang trang, hiện đại, đời sống nhân dân ta đang đổi thay từng ngày".
Rất đông người dân đến thưởng thức chương trình chào năm mới.
Bước sang năm Bính Ngọ 2026, mỗi người dân đều mang theo kỳ vọng về một chặng đường phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng hơn. Những nụ cười rạng rỡ đã vẽ nên một bức tranh tươi sáng nhiều màu sắc cho tương lai của tỉnh nhà. Niềm tin ấy chính là nguồn sức mạnh để toàn tỉnh vững bước vào một năm mới với nhiều thắng lợi mới.
Ở thời khắc vừa bước sang năm mới Bính Ngọ, cử nhân Trần Thị Hà Thanh (22 tuổi), vừa tốt nghiệp Trường đại học Lạc Hồng đã chia sẻ kỳ vọng vào tương lai, khi nhìn thấy Đồng Nai vươn mình mạnh mẽ.
Chị Trần Thị Hà Thanh cho biết: “Tôi tin rằng, sẽ có nhiều cơ hội việc làm rộng mở ngay tại quê hương mình. Tôi mong muốn được cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển hơn nữa trong năm mới này".
Người dân ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong đêm giao thừa.
Những màn pháo hoa mãn nhãn trên sông Đồng Nai.
Công Nghĩa - Huy Anh
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202602/ruc-ro-phao-hoa-tam-cao-tren-song-dong-nai-dem-giao-thua-2041de1/