Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên
2 giờ trướcBài gốc
Lễ Phật đầu năm
Để có được không gian rực rỡ sắc xuân trong ngày đầu năm, từ nhiều tháng trước Tết, Đại đức Thích Nhuận Độ, trụ trì đã cùng bà con Phật tử người Kinh và đồng bào dân tộc tại địa phương tỉ mỉ chăm sóc từng luống hoa, thiết trí nhiều không gian thanh tịnh để thiện tín thập phương về lễ Phật, thưởng lãm
Giữa tiết trời se lạnh của đại ngàn Tây Nguyên, hình ảnh đẹp và xúc động nhất chính là sự hội ngộ thân thương giữa những người con Phật, đó là những cụ già người Kinh với tà áo dài lam trang nhã, cùng với bà con dân tộc trong trang phục truyền thống đặc trưng.
Với người dân nơi đây ngày đầu năm phải về chùa lễ Phật
Hòa chung niềm hỷ lạc ấy là nụ cười rạng rỡ của cô H.Lên (67 tuổi) cùng các đạo hữu từ buôn Yuk La đang miệt mài công quả trong đêm giao thừa và mùng một Tết, cô chia sẻ: "Được phụ giúp trồng hoa, giữ cho chùa sạch đẹp để mọi người đến lễ Phật đầu năm an lành là niềm vui lớn của cô và bà con".
Theo đó, ngược dòng thời gian về năm 1959, ngôi già-lam này khởi nguồn từ niềm tin thuần thành của những người con Phật đất Quảng Ngãi đi lập nghiệp, mang theo bức tượng Phật bằng gỗ làm hành trang tâm linh. Từ mái am tranh đơn sơ giữa vùng đầm sậy (1961), trải qua ba lần đại trùng tu với tâm Bồ-đề kiên cố của chư tôn đức và đạo hữu, chùa Quảng Trạch nay hiện hữu uy nghiêm trên sườn đồi, nơi che chở những xóm làng, ruộng đồng và núi rừng.
Người dân lễ Phật đầu năm
Mừng xuân hoan hỷ
Lưu niệm cùng gia đình ngày đầu xuân ở chùa
Chùa Quảng Trạch nằm sườn núi nhìn ra cánh đồng bao la
Từ mái am tranh đơn sơ giữa vùng đầm sậy hoang vu năm 1961, qua ba lần trùng tu đầy tâm huyết của bao thế hệ, ngôi chùa giờ đây sừng sững, che chở những xóm làng, ruộng đồng và núi rừng
Xuân tự tại
Đại đức trụ trì chùa Quảng Trạch mừng tuổi đầu năm
Xa xa là hồ Lắk, dãy Chư Yang Sin
Người dân ngày đầu năm mới nô nức về chùa lễ Phật
Như Danh/Báo Giác Ngộ
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/anh-ruc-ro-sac-xuan-tai-ngoi-chua-o-tay-nguyen-post78798.html