Công tác chuẩn bị cho buổi Lễ đang diễn ra khẩn trương
Các đại biểu tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử
Lực lượng cựu chiến binh thức xuyên đêm chờ đến buổi Lễ chính thức
Các nhà báo đến từ nhiều cơ quan thông tấn báo chí có mặt từ chiều ngày hôm trước để kịp thời thông tin đến khán giả
Lực lượng thanh niên tiêu biểu của Thủ đô với 85 gương mặt xuất sắc trong công tác đoàn – hội đã lên đường từ nửa đêm, mang theo niềm vinh dự và sự háo hức được góp mặt trong ngày hội lớn của dân tộc. Những bước chân tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ hòa cùng không khí náo nức trước thềm đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
Đoàn của Mặt trận Tổ quốc phường Láng (Hà Nội) lên đường tham gia chương trình trong không khí phấn khởi, tự hào. Trước giờ xuất phát, các thành viên đã được chuẩn bị chu đáo đồ ăn, nước uống, bảo đảm sức khỏe và tinh thần sẵn sàng hòa mình vào không khí trang nghiêm, hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
Đại biểu Trần Thị Hồng, 95 tuổi, mẹ và vợ liệt sĩ, xúc động khi được các con trai, con gái đưa đến Quảng trường Ba Đình dự ngày hội lớn của non sông. Sự hiện diện của bà trong Lễ kỷ niệm A80 năm là biểu tượng thiêng liêng của tinh thần kiên trung, hy sinh, đồng thời tiếp thêm niềm tự hào, xúc cảm cho hàng vạn người có mặt tại sự kiện trọng đại này
Vận động viên bơi lội Trần Hưng Nguyên, một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của thể thao Việt Nam không giấu được niềm vui và tự hào khi được tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại Quảng trường Ba Đình. Với anh, đây là khoảnh khắc đặc biệt, vừa là vinh dự của một công dân Việt Nam, vừa là nguồn động lực để tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho thể thao nước nhà.
THU SÂM - HỒNG GẤM - ĐÌNH TOÁN