Theo thông báo chính thức từ Barcelona Sporting, cầu thủ Mario Pineida, 33 tuổi, đã thiệt mạng sau khi bị tấn công bên ngoài một cửa hàng ở khu vực phía bắc thành phố Guayaquil, Guayas, Ecuador.
Câu lạc bộ xác nhận tin buồn trên mạng xã hội, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của cầu thủ xấu số.
"Câu lạc bộ thể thao Barcelona vô cùng tiếc nuối thông báo rằng chúng tôi đã chính thức nhận được tin về cái chết của cầu thủ Mario Pineida, một sự việc xảy ra sau một vụ tấn công nhằm vào anh ấy", thông báo của đội bóng nêu rõ.
"Tin buồn này khiến tất cả chúng tôi, những người đang làm việc tại đây, vô cùng bàng hoàng", phái Barcelona Sporting chia sẻ.
Ngôi sao của câu lạc bộ Barcelona Sporting Club đã bị sát hại bên ngoài một cửa hàng. (Ảnh: AFP)
Truyền thông địa phương cho biết Mario Pineida bị bắn chết bên ngoài một cửa hàng, trong khi cảnh sát Ecuador xác nhận đang tiến hành điều tra vụ việc nhưng chưa công bố thêm chi tiết. Theo hãng tin Primicias, hai nghi phạm được cho là đã tiếp cận Pineida bằng xe máy và nổ súng. Thời điểm xảy ra vụ tấn công, cầu thủ này được cho là đi cùng mẹ và một người phụ nữ khác.
Mario Pineida từng khoác áo đội tuyển Ecuador 9 lần trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2021. Hậu vệ này từng góp mặt trong các chiến dịch World Cup 2018 và 2022, đồng thời có quãng thời gian thi đấu cho Fluminense tại Brazil.
Pineida bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Independiente del Valle, nơi anh thi đấu từ năm 2010 đến 2015 trước khi chuyển đến Guayaquil vào năm 2016. Tại Barcelona Sporting Club, anh là nhân tố quan trọng trong hai chức vô địch quốc gia mà đội bóng giành được.
Cầu thủ Mario Pineida trở thành nạn nhân của bạo lực băng đảng tại Ecuador. (Ảnh: AFP)
Vụ việc của Pineida xảy ra trong bối cảnh thành phố Guayaquil đang trở thành điểm nóng của bạo lực băng đảng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Trong những tháng gần đây, nhiều cầu thủ bóng đá tại Ecuador đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công nghiêm trọng.
Tháng 11 vừa qua, một cầu thủ 16 tuổi của CLB Independiente del Valle đã tử vong sau khi trúng đạn lạc tại Guayaquil.
Trước đó không lâu, cảnh sát địa phương cũng xác nhận Miguel Nazareno, cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo Independiente Juniors đã thiệt mạng sau một vụ tấn công tại nhà riêng.
Quốc Tiệp (t/h)