'Rùng mình' trước những lời nguyền, cảnh báo đáng sợ trong chữ tượng hình Ai Cập cổ đại

'Rùng mình' trước những lời nguyền, cảnh báo đáng sợ trong chữ tượng hình Ai Cập cổ đại
một ngày trướcBài gốc
Ảnh minh họa.
Sheikh Abd el-Qurna, một nghĩa trang cổ nằm ở Thebes (nay là Luxor, Ai Cập), là nơi lưu giữ nhiều ngôi mộ có những dòng chữ tượng hình bí ẩn. Những dòng chữ này được khắc với mục đích cảnh báo những kẻ đào mộ, răn đe những ai có ý định xâm phạm.
Một tấm bia đá đặc biệt từ Sheikh Abd el-Qurna, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Scotland, có khắc một dòng cảnh báo rõ ràng: “Hãy cẩn thận đừng lấy một viên đá nào từ mộ bên trong nghĩa trang này ra bên ngoài. Nếu lấy chúng đi, các vị thần kể từ thời Pre sẽ càng mạnh mẽ hơn.”
Dòng chữ khắc kỳ lạ này được viết bằng chữ Hieratic và mang thông điệp răn đe mạnh mẽ. Nó cảnh báo rằng, nếu ai đó cả gan lấy đi những viên đá khỏi ngôi mộ, họ sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các vị thần và những linh hồn đã khuất. Tại Ai Cập, một dòng chữ tượng hình đáng sợ khác cũng được tìm thấy trên ngôi mộ của Amenhotep.
Ngôi mộ của Amenhotep nằm trong Thung lũng các vị vua, nơi chứa đựng một dòng chữ tượng hình đanh thép nhằm ngăn chặn những kẻ xâm phạm. Cảnh báo khắc trên mộ tuyên bố rằng, bất kỳ ai dám trộm cắp vật phẩm từ nơi an nghỉ này sẽ chịu hậu quả khủng khiếp: mất hết của cải, chết đuối trên biển, bị thiêu cháy trong lò lửa, không có người kế vị, không có lăng mộ hay tang lễ, và cuối cùng là chết đói.
Ankhtifi, một nomarch (thống đốc tỉnh) thời Ai Cập cổ đại, tuy không đạt đến vị thế pharaoh nhưng vẫn muốn bảo vệ lăng mộ của mình khỏi những kẻ xâm phạm. Dòng dõi quý tộc của ông đã để lại một lời nguyền đáng sợ, được khắc bằng chữ tượng hình trên tường mộ.
Dòng chữ tuyên bố rằng, bất kỳ người cai trị nào dám làm tổn hại quan tài của ông sẽ bị thần Hemen (vị thần chim ưng của Ai Cập cổ đại) chối bỏ. Kẻ cướp mộ cũng sẽ bị tước bỏ quyền thừa kế. Tuy nhiên, Ankhtifi không phải là vị nomarch duy nhất khắc những lời nguyền lên lăng mộ của mình.
Sarenput I, một nomarch dưới triều đại thứ 12, cũng để lại một dòng chữ tượng hình với thông điệp rợn người. Theo nội dung khắc trên bia đá, bất kỳ ai dám lấy đi cổ vật hoặc lễ vật từ bức tượng trong lăng mộ của ông sẽ gặp số phận bi thảm: “Cánh tay kẻ trộm sẽ bị chặt đứt, cổ hắn sẽ bị vặn vẹo như cổ chim, chức vụ của hắn sẽ không tồn tại, địa vị của con trai hắn sẽ không tồn tại…”
Dòng chữ tiếp tục nhấn mạnh hậu quả nghiệt ngã: “Ngôi nhà của hắn sẽ không tồn tại ở Nubia, ngôi mộ của hắn sẽ không tồn tại trong nghĩa trang, thịt của hắn sẽ thuộc về lửa, con cái của hắn sẽ thuộc về lửa, xác chết của hắn sẽ không ở dưới đất. Ta sẽ chống lại hắn như một con cá sấu trên mặt nước, như một con rắn trên mặt đất, và như một kẻ thù trong nghĩa trang.”
Bảo Ngọc (t/h)
Nguồn Doanh Nghiệp : https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-rung-minh-truoc-nhung-loi-nguyen-canh-bao-dang-so-trong-chu-tuong-hinh-ai-cap-co-dai/20250323100141207