Mù Cang Chải từ lâu nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ, trong đó có “đồi mâm xôi”, “đồi móng ngựa” - điểm đến quen thuộc của du khách mỗi độ lúa chín.
Mới đây, trong chuyến ghé thăm Mù Cang Chải, anh Nguyễn Đức Thạch, giáo viên ở Khánh Hòa, tình cờ phát hiện giữa thửa ruộng bậc thang có hình “hai trái tim” lồng vào nhau, tương đối rõ nét và cân đối.
Thửa ruộng bậc thang có hình “hai trái tim” lồng vào nhau, tương đối rõ nét. Ảnh: Nguyễn Đức Thạch
Vị trí này nằm cách khu nghỉ dưỡng Garrya Mù Cang Chải khoảng 500m theo đường chim bay. Ảnh: Nguyễn Đức Thạch
Du khách cũng có thể quan sát từ điểm ngắm “sống lưng khủng long” – nơi vốn đông khách du lịch check-in. Tuy nhiên, hình ảnh độc đáo này chưa được nhiều người biết đến. Ảnh: Nguyễn Đức Thạch
Điểm đặc biệt của “trái tim” Mù Cang Chải là sự thay đổi theo mùa. Vào mùa nước đổ, ruộng bậc thang lấp lánh như gương, phản chiếu ánh trời xanh. Ảnh: Nguyễn Đức Thạch
Mùa lúa chín tại ruộng bậc thang "trái tim". Ảnh: Nguyễn Đức Thạch
Đến mùa lúa chín, cả hai “trái tim” rực rỡ, nổi bật giữa màu vàng óng ả của núi rừng Tây Bắc. Từ góc nhìn trên cao, cảnh sắc hiện lên vừa lãng mạn, vừa kỳ vĩ. Ảnh: Nguyễn Đức Thạch
Ruộng lúa “hai trái tim” được xem là một địa điểm mới có thể bổ sung vào hành trình tham quan Mù Cang Chải, bên cạnh các điểm ngắm ruộng bậc thang quen thuộc. Ảnh: Nguyễn Đức Thạch
Nguyễn Đức Thạch Đăng Huy