Rút kinh nghiệm từ U23 Việt Nam, ngẫm về... du lịch nước nhà

Rút kinh nghiệm từ U23 Việt Nam, ngẫm về... du lịch nước nhà
2 giờ trướcBài gốc
Tôi không phải tín đồ bóng đá nhưng rất thích xem đội tuyển quốc gia thi đấu, nhất là các đội trẻ, vì học được bao điều thú vị. Giải U23 châu Á 2026 là điển hình. U23 Việt Nam mang đến quá nhiều cảm xúc: bất ngờ và sung sướng vì vòng loại và tứ kết bất bại, thắng cả 4 đối thủ Tây Á và Trung Á trên cơ; buồn và đau vì thua Trung Quốc; hạnh phúc và tự hào vì vượt qua chính mình, thắng Hàn Quốc, giành huy chương đồng chung cuộc.
U23 Việt Nam giành huy chương đồng chung cuộc U23 châu Á 2026.
Bài học từ chuyện thắng - thua trong bóng đá
Vừa vô địch SEA Games 33 và có nhiều tiến bộ, bóng đá Việt Nam vẫn xếp kèo dưới so với các nước Tây và Trung Á. Tham dự giải U23 châu Á 2026, cầu thủ Việt Nam như lột xác. Tự tin cầm bóng, linh hoạt chiến thuật, tranh chấp sòng phẳng, đặc biệt là sự đoàn kết gắn bó, bọc lót cho nhau. Cả người hâm mộ lẫn đối thủ đều bất ngờ, quá bất ngờ. Nhìn Nhật Bản khó khăn, suýt thua suốt 120 phút, phải nhờ sút luân lưu để vượt qua Jordan trận tứ kết, không ai nghĩ Việt Nam từng thắng Jordan 2 - 0 ở trận ra quân.
Trận tiếp theo thắng Kyrgyzstan 2 - 1 cũng đầy cảm xúc. Đến trận loại chủ nhà Arab Saudi với tỉ số 1 - 0, đội hình đắt giá nhất giải, thì khó tả. Vòng loại toàn thắng, giành 9 điểm tuyết đối, tạo cột mốc lịch sử không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà cả ASEAN, từ trước đến nay chưa đội nào làm được.
U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng cùng người hâm mộ.
Năm 2018, Việt Nam vào đến trận chung kết nhưng vòng loại chỉ 4 điểm và đều chơi chủ động phòng ngự. Năm 2026 khác hẳn, chủ động tấn công và phòng thủ chắc chắn; bất chấp đối thủ to cao, khỏe hơn. Vòng tứ kết, Việt Nam buộc UAE gian nan rượt đuổi tỉ số, đành chấp nhận rời cuộc chơi với kết quả 2 - 3. Bốn trận toàn thắng, buộc đối thủ ấm ức nhưng “tâm phục, khẩu phục”.
Bị xếp kèo dưới, huấn luyện viên chỉ đạo cầu thủ “Nothing but Win”. Không phải là tư duy “Không có gì vẫn chiến thắng”, kiểu “Tay không cướp đồn giặc”, mà là tư duy quyết tâm chiến thắng tuyệt đối, không chấp nhận kết quả nào khác. Muốn “Nothing but win”, phải hiểu ta, hiểu địch, có chiến thuật phù hợp, kỹ thuật cá nhân, tuân thủ đấu pháp, kỷ luật đồng đội.
Đội tuyển Việt Nam đã “vượt qua chính mình”, vị trí nào cũng chơi như “lên đồng”. Đến huấn luyện viên cũng bất ngờ. Đội tuyển công thủ toàn diện, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên và tiền đạo Đình Bắc. Tuyển Việt Nam ngạo nghễ bước vào trận bán kết với Trung Quốc, đội bóng vượt qua vòng bảng với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa) ghi 1 bàn thắng duy nhất, chưa thủng lưới.
Thắng Jordan trận đầu, bất ngờ nhưng có phần may mắn do đối thủ chủ quan. Tới trận gặp Kyrgyzstan rồi Arab Saudi và loại trực tiếp UAE thì truyền thông và mạng xã hội cứ tăng dần những lời có cánh, đưa đội tuyển Việt Nam lên tận mây xanh, cứ như sắp vô địch. Truyền thông quốc tế và cả huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng nghĩ vậy. Dự đoán Việt Nam thắng 2 - 0, thậm chí 3 - 0. Toàn đội tự tin và chủ quan bước vào trận đấu.
Kết quả Việt Nam thua đau với tỉ số 3 - 0. Trận duy nhất, Việt Nam không ghi nổi bàn thắng danh dự. Trận thua nhớ đời. Có người đổ là do thiếu hậu vệ Hiểu Minh, rồi hậu vệ Lý Đức bị thẻ đỏ; do thủ môn Li Hao (Trung Quốc) chơi quá hay. Đau vì 3 trận vòng bảng và trận tứ kết, Trung Quốc chỉ ghi 1 bàn thắng nhưng dội 3 bàn trắng vào lưới Việt Nam.
Gặp Trung Quốc, trận knock-out thua đau vì bất ngờ, chủ quan, tự tin thái quá, rơi vào bẫy (bị thẻ đỏ)... Mấy trận giao hữu với Việt Nam giúp Trung Quốc hiểu rất rõ đối thủ. Đội hình thay tới 6 cầu thủ, không chủ động co cụm phòng ngự mà công thủ toàn diện, “lấy độc trị độc”. Việt Nam bất ngờ, cả huấn luyện viên và câu thủ lúng túng đối phó, không kịp thích nghi và thất bại nhớ đời.
Huấn luyện viên Kim Sang Sik buồn bã sau trận thua Trung Quốc.
Đội tuyển Việt Nam nhận thẻ phạt nhiều nhất giải. Thẻ đỏ Đình Bắc do ham bóng, vô tình gây nguy hiểm nhưng thẻ đỏ Lý Đức đánh nguội do bị khiêu khích. Xem cách Li Hao cố tình tạo áp lực với các đối thủ, biết là có chủ ý. Trận thua đau nhưng cần thiết. Không chỉ cho cầu thủ mà cả người hâm mộ và giới truyền thông. Khen chê chừng mực, vừa phải để đôi chân cầu thủ không lướt trên mây, luôn giữ được trái tim nóng và đầu lạnh.
Bước vào trận tranh huy chương Đồng, khó khăn chồng chất. Cứ tưởng khó gượng dậy vì lực lượng sứt mẻ, thể lực bào mòn, Hàn Quốc cao to và mạnh hơn Trung Quốc. Hai hậu vệ chủ lực Hiểu Minh và Lý Đức không thể ra sân. Huấn luyện viên Kim Sang Sik chơi tất tay, thay gần toàn bộ đội hình 9/11 vị trí, kể cả Trung Kiên, một trong những thủ môn xuất sắc nhất của giải đấu.
U23 Việt Nam đã làm nên điều không tưởng. Hai lần vượt lên dẫn trước, “vua phá lưới” phải rời sân vì thẻ đỏ từ phút 87, bị gỡ hòa vào những giây cuối cùng. Bước vào hai hiệp phụ, chơi thiếu người, vẫn kiên cường đứng vững và chiến thắng nhờ loạt sút luân lưu cân não. Nhiều cầu thủ lần đầu đá chính, đặc biệt là thủ môn Cao Văn Bình, đã chơi một trận để đời.
U23 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U23 Hàn Quốc, qua đó, giành huy chương Đồng mùa giải năm nay.
Tinh thần “Nothing but win” vẫn sục sôi, cộng thêm ý chí “Never give up” - Không bao giờ bỏ cuộc đã giúp U23 Việt Nam làm nên kỳ tích bóng đá, nức lòng người hâm mộ. Chỉ tủi thân vì sự bất công vô ý của người hâm mộ. Nhóm 6 cầu thủ lặng lẽ về Việt Nam đợt 2, trong đó có hai thủ môn, không có người hâm mộ ra đón dù trước đó hàng ngàn người náo động sân bay đón đoàn đợt 1.
Suy ngẫm về du lịch Việt
Huy chương Đồng giải U23 châu Á 2026 là phần thưởng xứng đáng và có hậu. Càng thử thách càng có giá trị. Hành trình vinh quang, đầy cảm xúc và nhiều kinh nghiệm quý giá. Bóng đá Việt Nam chưa thể tự bằng lòng, hãy còn nhiều điều phải cải thiện và nỗ lực không ngừng. Chậm chân hay dừng lại là tụt hậu. U23 Việt Nam giúp mọi người, nhất là giới doanh nhân, nhìn lại mình và rút ra những bài học lý thú.
Doanh nghiệp như đội bóng, giám đốc là huấn luyện viên. Năm 2025, du lịch Việt Nam bội thu, đón hơn 21.500.000 lượt khách quốc tế; 135.500.000 lượt khách nội địa. Tổng doanh thu đạt trên 1.000.000 tỉ đồng (khoảng 38 tỷ USD), tăng 21,20% so với năm 2024. Những nỗ lực của toàn ngành rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng còn rất lớn, so với tiềm năng và nguồn lực.
Khách du lịch ngồi xích lô, dạo quanh Phố cổ Hội An. Ảnh: Samart Boonyang.
Năm 2025, du lịch Malaysia đón trên 40.000.000 lượt khách quốc tế, dẫn đầu ASEAN, dù diện tích tương đương và dân số chỉ bằng 1/3 Việt Nam. Tổng thu du lịch Việt Nam năm 2025 chiếm 7,40% GDP. Con số này ở Campuchia là 9%; Malaysia là 12,80%; Thái Lan 12% (dù lượng khách giảm 7,5% so với năm 2024). Bình quân của du lịch thế giới là trên dưới 10%.
Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp. Doanh thu du lịch không đơn thuần tiền mà là nhiều giá trị gia tăng về tinh thần, rất khó định lượng. Du lịch là dạng ngoại giao đặc thù, quảng bá đất nước và con người sở tại, giúp các nước hiểu nhau hơn và hạn chế xung đột, thông qua những cảm nhận trực quan. Nhiều người nói du lịch là sứ giả hòa bình, kết nối các dân tộc để thế giới xích lại gần nhau.
Bên cạnh các loại hình du lịch MICE, khảo sát, tìm hiểu thị trường... du khách, trong đó có doanh nhân, ngoài mục đích du lịch thuần túy còn tìm cơ hội kinh doanh, đầu tư, định cư... Để góp phần kiến quốc hiệu quả hơn, ngành du lịch cần nỗ lực gấp đôi với tinh thần “chiến đầu” như trong trận bán kết tranh huy chương đồng của U23 Việt Nam với Hàn Quốc.
Trước khi muốn người dân cùng hành động, từng thành viên ngành, từ lãnh đạo đến nhân viên, từ nhà nước đến doanh nghiệp, phải vượt qua chính mình, thay đổi tư duy để thay đổi hành động, không ngừng năng cao nghiệp vụ, tập trung, đoàn kết, thực hiện “Nothing but win” và “Never give up”.
Phạm Bích Hạnh (Tổng Giám đốc CTCP ASFA Vietnam)
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/rut-kinh-nghiem-tu-u23-viet-nam-ngam-ve-du-lich-nuoc-nha-c8a109556.html